EchNgok8143
New member
Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng điều tra gấp vụ việc nghiêm trọng khiến 2 người ra đi và 1 người đang cấp cứu sau khi uống sữa
Ngày 15/10, các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ việc gây shock: 2 người tử vong và 1 người nhập viện cấp cứu trong cùng một gia đình, nghi bị ngộ độc.
Sáng sớm 6h ngày 14/10, bà Phạm Thị P. (83 tuổi, sống ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) thức dậy thì phát hiện con trai mình là anh Phạm Văn Y. (45 tuổi) đã qua đời. Lúc đó gia đình nghĩ anh Y mất do bệnh lý nên tổ chức tang lễ luôn mà không báo công an
Đến 22h cùng ngày, chị Phạm Thị Mỹ C. (53 tuổi, cũng là con gái bà P) pha 100ml sữa cho mẹ uống. Ngay sau khi uống hết ly sữa, bà P bắt đầu có triệu chứng đáng sợ: tức ngực, khó thở, nôn nhiều. Chỉ khoảng 5 phút sau, bà P đã tử vong tại nhà Lúc này gia đình vẫn nghĩ đó là do bệnh lý nên không trình báo.
Đến khoảng 4h sáng 15/10, anh Phạm Minh T (55 tuổi, con trai bà P) tự pha 150ml sữa và uống được khoảng 50ml thì đột nhiên thấy nhức đầu dữ dội, chóng mặt và nôn ọe. Gia đình vội đưa anh đến bệnh viện Triều An – Loan Trâm ở Vĩnh Long cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán nghi ngờ ngộ độc sữa nên đã chuyển anh T lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để điều trị tiếp.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Cái Bè đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường và mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 người trong gia đình này.
Nguồn: soha.vn