CherryDethuong6263
New member
Ối giời ơi, vụ này sốc muốn ngất luôn á! Theo lời ông Quang kể lại thì lúc bị bắt, thằng Hải này vẫn bình tĩnh lạ thường, còn ngang nhiên nói với công an và người dân: "Tôi đang muốn chết đây!" Kiểu gì mà thái độ nhạt như nước bia hơi vậy trời?
Ông Phạm Văn Nghĩa (sống ở số nhà 277, phố Điện Biên) - hàng xóm sát vách nhà nạn nhân - vẫn còn bàng hoàng kể lại cái tối hôm đó. Vào khoảng hơn 7 giờ tối ngày 3/8, chính xác là lúc đối tượng Đặng Đình Hải hất thẳng can axit 2,5 lít vào giữa mâm cơm nhà anh Lê Minh Đại (SN 1975, trú tại số nhà 279, đường Điện Biên, Tổ 30, phường Cửa Bắc, TP. Nam Định)
"Lúc gia đình tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà anh Đại. Chạy ra thấy Hải đang chạy thoát thân, còn anh Đại đang vội vã lấy nước dội cho các con. Biết ngay là tạt axit rồi nên bà con khu phố lao vào khống chế thằng này ngay khi nó định lên xe chạy. Mà thật sự weird lắm, khuôn mặt nó lúc đó tỉnh táo phết, ngồi bệt xuống vỉa hè, đợi công an đến vẫn bình tĩnh như không" - ông Nghĩa kể.
Điều đáng sợ hơn là vụ này không phải hành động bốc đồng đâu nha! Ông Nghĩa cho biết nhiều người đã thấy Hải vòng xe qua nhà anh Đại nhiều lần trước đó, rình mãi đến lúc cả nhà ngồi ăn cơm mới vào gây án. Thậm chí còn để xe máy giáp cửa, nổ máy sẵn để chuồn luôn. May mà hai anh xe ôm kịp thời đạp đổ xe và bắt được tên này
Anh Nguyễn Quốc Tuấn - một trong hai người hùng xe ôm - nhớ lại: "Sau khi bắt được, mặt hắn cúi gằm xuống đất mà vẫn bình thản phết. Lúc tôi ghì xuống, nó còn ráo hoảnh nói: 'Tôi đang muốn chết đây!'. Tôi cũng không hiểu động cơ của nó là gì nữa"
Ông Trần Vinh Quang - Trưởng Công an Phường Cửa Bắc - cho biết ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng đã có mặt ngay để bảo vệ hiện trường và áp giải đối tượng về trụ sở.
"Khoảng 30 phút sau khi đến hiện trường, mùi axit vẫn nồng nặc lắm. Hàng xóm vẫn đang dội nước, quét rửa. Riêng Hải thì vẫn bình tĩnh lạ thường, còn nói với công an và người dân: 'Tôi đang muốn chết đây!'" - ông Quang kể lại với vẻ khá bất ngờ về thái độ của Hải.
Plot twist: Theo ông Nghĩa thì trước đó một ngày (2/8), ông vẫn nói chuyện bình thường với Hải, thấy thanh niên này hiền lành, dễ gần lắm Hóa ra Hải từng làm bán hàng thuê cho cửa hàng điện tử của anh Đại được hơn 1 năm, nhưng do bất đồng quan điểm nên cách đây 2 tháng bị anh Đại đuổi việc.
"Hôm đó tôi cũng có mặt, anh Đại tống cổ Hải ra khỏi cửa hàng và nói 'nghỉ luôn từ bây giờ'. Có tin đồn nói Hải tạt axit để trả thù vì anh Đại ngăn cấm tình cảm với con gái, nhưng mà không hợp lý vì con gái anh Đại lớn nhất mới có 10 tuổi thôi. Nguyên nhân chắc là do Hải tức tối việc bị đuổi việc" - ông Nghĩa phân tích.
Bà Thu Hồng - Tổ trưởng Tổ 30, phường Cửa Bắc - cũng xác nhận gia đình anh Đại sống hiền lành, hòa đồng với hàng xóm lắm, không có mâu thuẫn gì với ai cả. Gia đình anh mới mua nhà ở phố Điện Biên được 3 năm, mở cửa hàng điện tử được 1 năm. Từ lúc mở cửa hàng đã thấy Hải làm việc ở đó rồi. "Bình thường Hải cũng hiền lành, nhưng có mâu thuẫn trong công việc với anh Đại, có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này" - bà Hồng nói.
Nguồn: soha.vn