Sốc: Gã "sen" giả mạo nhận nuôi hàng trăm boss mèo rồi "xử" bán cho nhà hàng, ai nghe cũng rùng mình!

SuCute4412

New member
50ebfa42f37156b27d6b.jpg


Chuyện kinh dị từ Thành Đô, Trung Quốc đang làm netizen toàn cầu phẫn nộ cực độ! Gã đàn ông tên Huang Fuping tự nhận là "sen yêu động vật" nhưng thực chất lại là kẻ tàn ác giết hại mèo hoang để bán thịt cho nhà hàng

Mới đây thôi, một "thánh nhận nuôi" giả danh ở Thành Đô đã bị cộng đồng mạng bóc phốt nặng nề. Hắn ta chuyên nhận mèo hoang về "cưng" nhưng thực chất là... để giết thịt bán cho nhà hàng luôn các bạn ơi!

Những hình ảnh đau lòng về các boss mèo đã lan truyền khắp mạng xã hội. Chúng bị "xử" rồi đông lạnh, chất đầy trong kho của tên buôn mèo tàn nhẫn này, theo truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Báo địa phương Chengdu Business đang điều tra vụ việc. Hóa ra gã này tên Huang Fuping, làm nghề thu mua mèo rồi bán cho các tay buôn ở vùng nông thôn với giá siêu rẻ - chỉ khoảng 60k/1kg thôi

Theo chị Chen - founder của trung tâm cứu hộ động vật Aizhijia ở Thành Đô, chính quyền đã đóng cửa lò mổ bất hợp pháp của Huang vào ngày 23/11 sau khi nhận được tin báo từ các tình nguyện viên.

629bb64df2f7299a5161.jpg


Cơ quan chức năng phát hiện hơn 2 tấn thịt mèo tại lò mổ - con số nghe xong muốn nổi da gà luôn!

Chị Chen chia sẻ trên Weibo ngày 28/11: "23/11 là ngày tôi không bao giờ quên được, một ngày đầy đau khổ và căm phẫn".

Chị Chen còn cho biết thêm là chính quyền tìm thấy khoảng 2 tấn thịt mèo trong kho lạnh của gã này. May mắn là còn giải cứu được 49 bé mèo còn sống sót Nhưng các nhà hoạt động vì động vật tiết lộ ông chủ lò mổ này đã bán được tới 13 tấn thịt mèo trước khi bị phát hiện!

c91089cc8600c50ca730.jpg


Theo hàng xóm kể lại, Huang Fuping hay tự giới thiệu bản thân là người "cực yêu động vật". Ổng nói suốt ngày là đi giải cứu mèo hoang về nuôi trong nhà, chăm sóc cẩn thận trong phòng có điều hòa full option.

Nhưng sự thật phũ phàng đã khiến ai cũng phải sốc nặng!

151636648c921c53296d.jpg


Với sự trợ giúp của hội yêu động vật địa phương, vụ việc kinh hoàng này mới được phơi bày. Đám mèo ở nhà Huang bị nhốt trong chuồng siêu chật, cao không quá 20cm - tưởng tượng thôi đã thấy tội nghiệp rồi! Mỗi ngày, hắn "xử" khoảng 100 bé mèo rồi bán cho các tay buôn từ Quảng Tây - nơi tổ chức lễ hội thịt chó Ngọc Lâm nổi tiếng.

Một clip còn quay lại cảnh các tay buôn tới lò mổ lấy hàng. Điều đáng sợ nhất là phần lớn thịt mèo được "cosplay" thành thịt thỏ để bán nha mọi người!

Hiện tại vụ việc vẫn đang được làm rõ và gây bão phẫn nộ trong cộng đồng yêu động vật khắp Trung Quốc.

f7ffb6b70c0cc608765d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top