Banh011086
New member
Trước khi cầm dao, Dương còn nói với bố mẹ "con xin phép bố mẹ con giết cái T.". Vợ chồng ông D. tưởng con trai nói chơi, ai ngờ hắn lại thật sự ra tay luôn
Vụ việc Đào Văn Dương (sinh năm 1977, ở tổ 14, phường Tân Thành, TP. Thái Nguyên) cầm dao với con gái là cháu Đào Thị T. (sinh năm 2011) đã khiến cả vùng choáng váng và sợ hãi tột độ.
Để hiểu rõ hơn, phóng viên đã tìm đến địa phương và trò chuyện với ông Đào Văn D. (sinh năm 1941, ông nội em T.).
## "Xin phép" trước khi gây án - chi tiết rùng mình
Nhấp ngụm trà, ông D. nhớ lại câu chuyện đau lòng: "Mấy hôm trước khi xảy ra chuyện, ngày nào tôi cũng đưa đón cháu T. đi học.
Chiều hôm đó (7/5), khoảng 5 giờ chiều, tôi đón cháu T. về nhà. Khi hai ông cháu về thì vợ tôi (bà Vũ Thị C., sinh năm 1941) đã nấu cơm xong rồi.
Cả nhà chuẩn bị ăn cơm thì thằng Dương từ trong nhà đi ra bàn ngoài sân ngồi uống nước".
Vợ chồng ông D. rủ Dương ăn cơm nhưng hắn lầm lì không nói gì, chỉ ngồi hút thuốc, uống nước.
Khoảng 10 phút sau, vừa hút xong điếu thuốc thứ 4, hắn đi vào bếp. Tưởng con đi lấy đồ gì đó nhưng khi Dương đi ra, vẻ mặt hắn hung tợn, tay cầm con dao phay, đi thẳng ra bàn uống nước rồi để dao xuống.
Thấy con trai có nhiều biểu hiện bất thường, ông D. lớn tiếng hỏi "mày cầm con dao ra đây làm gì?" nhưng Dương chỉ im lặng.
"Tôi chưa kịp dứt câu thì thằng Dương hô lớn: 'Con xin phép bố mẹ con giết cái T…'. Thấy con trai hô thế tôi cứ tưởng nó nói chơi nên không để ý gì.
Vừa đưa miếng cơm lên miệng thì thằng Dương lao tới vung dao vào cổ cháu T. khiến con bé sợ quá hét lớn rồi lao vào lòng bà.
Lúc đó, ngoài cháu T. ngồi ăn cơm cùng ông bà, còn có cả cháu Đào Ngọc A. (14 tháng tuổi, em gái cháu T.). Vì quá sợ, bà C. không biết làm sao, chỉ biết ngồi ôm cháu khóc lớn và la hét", ông D. kể lại với giọng run run.
## Ông nội 80 tuổi liều mình cứu cháu
Về phần ông D., sau khi ôm con trai, ông hô to để vợ bế cháu chạy, nhưng do sức yếu, bà C. bế cháu chạy ra gần cổng thì vấp ngã.
Lúc này Dương như con thú, hất văng bố ngã xuống đất rồi lao tới chỗ con gái cứa thêm một nhát vào cổ cháu T.
Dù bị ngã đau nhưng ông D. cố gắng dùng hết sức đứng dậy và chạy ra ôm lấy Dương để vợ bế cháu gái chạy thoát.
Nhớ lại giây phút một mình chống lại con trai, ông D. vẫn không tin nổi: "Không hiểu sao lúc đó tôi lại có đủ sức để ôm lấy thằng Dương và vật ngã nó xuống đất.
Nếu lúc đó không ngăn được nó thì không chỉ cháu T. gặp nguy hiểm mà cả 3 bà cháu đã không còn đến hôm nay".
## Dấu hiệu bất thường trước đó
Ông D. cho biết: "Trước đây, Dương là người vui vẻ, hoạt bát, nhiều lúc hay nói nhiều rồi cãi nhau với vợ. Cách hôm xảy ra chuyện khoảng 1 tuần, Dương bỗng thay đổi tâm tính trở nên lầm lỳ, ít nói.
Không chỉ vậy, ban đêm Dương hay ra ngoài ngồi hút thuốc, thờ thẫn như đang suy nghĩ chuyện gì, ai hỏi cũng không trả lời".
Sau dịp lễ 30/4, Dương thay đổi tính nết hoàn toàn, lầm lì, ít nói, thường xuyên đi lang thang trong nhà như người mất hồn.
Được biết, Dương lấy vợ là chị Trần Thị H. (sinh năm 1985) từ năm 2011, hiện có hai con gái: cháu lớn là Đào Thị T. (sinh năm 2011), cháu bé là Đào Ngọc A. (14 tháng tuổi).
Nói về Đào Văn Dương, ông Cao Nam Hải - Bí thư chi bộ tổ 14 phường Tân Thành cho biết: "Ở địa phương Dương chưa có mâu thuẫn hay xô xát với hàng xóm nhưng là người rất hay uống rượu, có thể nói là nghiện.
Dương đã nhiều lần uống rượu vào rồi đập phá đồ đạc trong nhà, đuổi vợ con ra ngoài, nhưng hết rượu hắn lại bình thường trở lại".
Theo ông Hải, cán bộ tổ dân phố đã nhiều lần xuống hòa giải việc Dương uống say rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà.
Nguồn: soha.vn