Ngày 30/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) xác nhận đang xử lý vụ việc cực kỳ nghiêm trọng: một người đàn ông tự xưng là bác sĩ của bệnh viện đã dụ dỗ gia đình bệnh nhi điều trị tại nhà, dẫn đến hậu quả vô cùng đau lòng
Cụ thể, vụ việc liên quan đến bé L.A.T (9 tháng tuổi) từng điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ ngày 11/3/2024 đến 18/3/2024.
Hồi 16h ngày 11/3, bệnh viện tiếp nhận bé T. trong tình trạng nguy kịch: tím tái, ngưng tim, ngưng thở, không có mạch và huyết áp, đồng tử giãn 5mm, không phản xạ ánh sáng. Bé có tiền sử bệnh lý não từ trước.
Ekip trực ngay lập tức triển khai cấp cứu tích cực: xoa bóp tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua mặt nạ, đặt nội khí quản, tiêm adrenalin. May mắn sau 5 phút cấp cứu, bé có nhịp tim và nhịp thở trở lại, tuy nhiên đồng tử vẫn không phản xạ ánh sáng và co gồng nhiều. Các bác sĩ tiếp tục hồi sức thở máy, truyền dịch, vận mạch, kháng sinh.
Nhưng đáng tiếc, diễn tiến của bé kém đáp ứng điều trị. Sau khi được giải thích về tiên lượng nặng, chị V.X.M - mẹ ruột của bé - có nguyện vọng xin đưa con về
Bé được chẩn đoán: ngưng tim ngưng thở trước nhập viện, sốc nhiễm trùng từ đường hô hấp, viêm phổi hít, hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, bệnh não chất trắng - hội chứng Pierre Robin.
Plot twist đau lòng:
Sau sự việc, chị M. đã gửi đơn tố cáo lên Sở Y tế TP.HCM, tiết lộ câu chuyện đằng sau khiến ai cũng phẫn nộ. Theo đó, bé T. được chẩn đoán bị giãn não thất sau khi chào đời và gia đình thường xuyên đưa đến khám và điều trị bệnh lý nội thần kinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Trong một lần thăm khám, bác sĩ cho biết bé cần tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng.
Và đây là lúc "nhân vật phản diện" xuất hiện
Tại khoa Nội Thần kinh, gia đình chị M. gặp một người đàn ông mặc áo blouse trắng tự giới thiệu tên là Nguyễn Quốc Thắng, xưng là bác sĩ khoa Phục hồi chức năng kiêm giảng viên tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
Gã này đưa ra phác đồ điều trị trong 3 năm, hứa hẹn sẽ giúp con chị hoàn thiện các kỹ năng lật, ngồi, đi đứng. "Bác sĩ" Thắng đề xuất sẽ đến tận nhà tập vật lý trị liệu cho bé hằng ngày với chi phí mỗi ngày 300.000 đồng, thời gian tập từ 30 đến 45 phút.
Vì tin tưởng và nghĩ rằng ông Thắng là bác sĩ thật sự của Bệnh viện Nhi đồng 2, gia đình đã đồng ý mời ông về nhà tập cho bé từ ngày 25/10/2023.
Nhưng bi kịch xảy ra vào ngày 11/3/2024 Trong khi buổi tập đang diễn ra, bé đột ngột tím tái và có dấu hiệu bất thường. Gia đình hoảng loạn đưa con đến bệnh viện nhưng đã quá muộn...
Nguồn: soha.vn
Cụ thể, vụ việc liên quan đến bé L.A.T (9 tháng tuổi) từng điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ ngày 11/3/2024 đến 18/3/2024.
Hồi 16h ngày 11/3, bệnh viện tiếp nhận bé T. trong tình trạng nguy kịch: tím tái, ngưng tim, ngưng thở, không có mạch và huyết áp, đồng tử giãn 5mm, không phản xạ ánh sáng. Bé có tiền sử bệnh lý não từ trước.
Ekip trực ngay lập tức triển khai cấp cứu tích cực: xoa bóp tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua mặt nạ, đặt nội khí quản, tiêm adrenalin. May mắn sau 5 phút cấp cứu, bé có nhịp tim và nhịp thở trở lại, tuy nhiên đồng tử vẫn không phản xạ ánh sáng và co gồng nhiều. Các bác sĩ tiếp tục hồi sức thở máy, truyền dịch, vận mạch, kháng sinh.
Nhưng đáng tiếc, diễn tiến của bé kém đáp ứng điều trị. Sau khi được giải thích về tiên lượng nặng, chị V.X.M - mẹ ruột của bé - có nguyện vọng xin đưa con về
Bé được chẩn đoán: ngưng tim ngưng thở trước nhập viện, sốc nhiễm trùng từ đường hô hấp, viêm phổi hít, hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, bệnh não chất trắng - hội chứng Pierre Robin.
Plot twist đau lòng:
Sau sự việc, chị M. đã gửi đơn tố cáo lên Sở Y tế TP.HCM, tiết lộ câu chuyện đằng sau khiến ai cũng phẫn nộ. Theo đó, bé T. được chẩn đoán bị giãn não thất sau khi chào đời và gia đình thường xuyên đưa đến khám và điều trị bệnh lý nội thần kinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Trong một lần thăm khám, bác sĩ cho biết bé cần tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng.
Và đây là lúc "nhân vật phản diện" xuất hiện
Tại khoa Nội Thần kinh, gia đình chị M. gặp một người đàn ông mặc áo blouse trắng tự giới thiệu tên là Nguyễn Quốc Thắng, xưng là bác sĩ khoa Phục hồi chức năng kiêm giảng viên tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
Gã này đưa ra phác đồ điều trị trong 3 năm, hứa hẹn sẽ giúp con chị hoàn thiện các kỹ năng lật, ngồi, đi đứng. "Bác sĩ" Thắng đề xuất sẽ đến tận nhà tập vật lý trị liệu cho bé hằng ngày với chi phí mỗi ngày 300.000 đồng, thời gian tập từ 30 đến 45 phút.
Vì tin tưởng và nghĩ rằng ông Thắng là bác sĩ thật sự của Bệnh viện Nhi đồng 2, gia đình đã đồng ý mời ông về nhà tập cho bé từ ngày 25/10/2023.
Nhưng bi kịch xảy ra vào ngày 11/3/2024 Trong khi buổi tập đang diễn ra, bé đột ngột tím tái và có dấu hiệu bất thường. Gia đình hoảng loạn đưa con đến bệnh viện nhưng đã quá muộn...
Nguồn: soha.vn