Sốc: Du khách trượt chân rơi thẳng xuống miệng núi lửa đang hoạt động, kết cục không ngờ

c989c1f90728bc2f6437.jpg


Một anh chàng đã may mắn sống sót thần kỳ sau khi rơi xuống miệng núi lửa ở Công viên Quốc gia Núi lửa Hawaii, theo báo The New York Times đưa tin hôm 3/5. Đọc xong thấy tim đập loạn nhịp luôn á!

Theo chính quyền địa phương, drama này xảy ra cách đây 2 ngày. Anh du khách (chưa rõ danh tính) muốn nhìn rõ vách đá nên liều mạng trèo qua lan can bảo vệ bằng kim loại, rồi... trượt chân té ngã từ độ cao 21m xuống luôn. Ơ kìa, 21m là cao bằng tòa nhà 7 tầng đó nha!

Anh này rơi xuống miệng núi lửa Kilauea vào lúc 18h30 gần khu vực Steaming Bluff - một đồng cỏ với nhiều vết nứt xung quanh nguy hiểm vô cùng.

0d3bf875bf3a9155c2bc.jpg


Lực lượng cứu hộ cho biết họ mò mẫm mãi không tìm thấy nạn nhân cho đến khoảng 21h cùng ngày. Cuối cùng, họ phát hiện anh ta nằm trên một gờ đá hẹp dưới rìa vách đá. May quá trời còn thương! Nạn nhân đã được giải cứu bằng dây thừng với sự trợ giúp của trực thăng quân đội, cảnh tượng căng đét!

Người phát ngôn Công viên Quốc gia Núi lửa Hawaii cho hay anh chàng bị thương nặng nhưng không tiết lộ thêm chi tiết gì về tình trạng của bệnh nhân - hiện đang nằm tại Trung tâm Y tế Hilo.

f3b26a3b8be441923a37.png


Nhắc lại cho mọi người nhớ, vào tháng 10/2017, một người đàn ông khác cũng tử vong sau khi ngã trong công viên này. Nên nhớ an toàn là trên hết nhé!

Hồi năm ngoái, núi lửa Kilauea phun trào hằng tháng trời, đẩy tro, khí nóng và dung nham lên không trung cũng như phá hủy khoảng 700 ngôi nhà trên đảo Hawaii. Kinh hoàng lắm luôn!

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết Kilauea được xem là nhà của nữ thần núi lửa Pele. Nó đã có hoạt động phun trào liên tục kể từ tháng 1/1983. Ngọn núi lửa này chiếm toàn bộ góc Đông Nam của đảo Hawaii.

Công viên Quốc gia Núi lửa Hawaii đã cảnh báo du khách không được vượt qua rào chắn, đặc biệt là xung quanh các vách đá nguy hiểm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top