SuaTeen1304
New member
Các bác khảo cổ vừa té ngửa khi phát hiện một bộ hài cốt ngồi ở tư thế siêu kỳ dị giữa một địa điểm linh thiêng từ mấy thế kỷ trước, xung quanh toàn đồ cổ thời đồ đồng và La Mã nằm la liệt
Chị Louise Moan từ Oxford Archaeology East, người đứng đầu dự án khảo cổ này, chia sẻ với BBC rằng team của chị được hội đồng quận East ở Herfordshire (Anh) gọi đến để check kỹ khu đất ở Whittington Way trước khi xây trường học. Lý do là vì ở các khu gần đó người ta liên tục đào được mộ cổ và di tích xịn xò, nên phải cẩn thận thôi
Lần này phát hiện gây shock vì ngôi mộ cổ này chẳng giống cái mộ nào đã tìm thấy ở quanh đây cả. Bộ hài cốt được cho là của một anh chàng, không nằm trong mộ, không có quan tài gì hết. Bác ấy đang ngồi dựa vào vách một cái hố sâu 2x1,2m, hai chân dang rộng luôn á
Xung quanh cái hố chứa hài cốt, các nhà khảo cổ tìm được siêu nhiều hiện vật thời đồ đồng và thời La Mã (khoảng thế kỷ 1-4 sau Công Nguyên). Chưa biết chính xác bác này sống vào thời nào, nhưng nhìn tình trạng hài cốt thì có lẽ được chôn cùng thời kỳ với mấy cái đồ cổ này, lúc khu vực này còn là nơi linh thiêng ️
Các nhà khảo cổ đang tiếp tục điều tra cái chết bí ẩn của anh chàng này. Họ đưa ra 2 giả thuyết: hoặc là bác ấy rơi xuống hố rồi bị mắc kẹt không leo lên được, hoặc bị chôn cất có chủ đích theo một nghi lễ đặc biệt nào đó, có thể là hình thức trừng phạt luôn
Thêm một tin khủng nữa: Gần đó, tại dự án mở rộng công viên giải trí Grange Paddocks ở thị trấn Bishop's Stortford bên cạnh, Oxford Archaeology East cũng đào được một kho báu thực sự gồm 1.000 hiện vật bằng kim loại như trang sức, tiền xu, dao... và gần 200kg đồ gốm, niên đại 1.600-2.000 năm tuổi luôn đó
Nguồn: soha.vn