Giữa năm nay, một nhóm công nhân được thuê đến phá dỡ một căn nhà bỏ hoang ở Brittany, vùng Tây Bắc nước Pháp. Ai ngờ đâu, chuyện như phim ảnh lại xảy ra ngoài đời thực luôn!
Khi đang kiểm tra hiện trường chuẩn bị cho công việc phá dỡ, các anh công nhân bỗng phát hiện ra một cái hũ hình con ốc trông khá lạ mắt. Tò mò mở ra xem thì... OMG! Bên trong chứa đến 600 đồng tiền vàng lung linh, khiến cả ekip đứng hình vì bất ngờ quá mức
Những đồng vàng này không phải vàng bình thường đâu nhé! Chúng có nguồn gốc từ Bỉ, được đúc năm 1870 với hình ảnh vua Leopold II - vị vua đang cai trị Bỉ thời đó. Tính ra thì cổ xưa lắm rồi!
May mắn là nhóm công nhân này khá có tâm, họ đã ngay lập tức báo cáo phát hiện của mình. Số vàng sau đó được thu giữ và bảo vệ cẩn thận cho đến khi làm rõ nguồn gốc. Theo truyền thông địa phương, ước tính kho báu này trị giá khoảng 100.000 euro, tương đương khoảng 2,7 tỷ đồng luôn nha!
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên chuyện như phim xảy ra đâu. Năm 2014, 3 công nhân ở vùng Normandy cũng đã "trúng số" khi phát hiện 6 thỏi vàng cùng 600 đồng xu vàng giấu trong một chiếc bình lúc đang thi công nhà.
Số vàng này có niên đại từ 1924-1927, trị giá hơn 1,3 tỷ USD (tương đương hơn 30 tỷ đồng đó nha). Nhưng mà plot twist là 3 anh công nhân này lại "mất não" vì lòng tham, đã ăn cắp kho báu và bán cho một người sưu tầm thay vì báo cho chủ nhà
Kết cục thì cái gì đến cũng phải đến thôi! Họ bị bắt giữ vì nhân viên sở thuế vụ phát hiện một trong số đó có những tờ séc giá trị quá cao so với thu nhập. Thế là game over, bị kết tội luôn!
Nguồn: soha.vn