Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe xong mà muốn ngất luôn á! Một anh du khách người Anh tên là John Barrett vừa trải qua trải nghiệm "độc nhất vô nhị" khi phải móc hầu bao 637 USD (tức là gần 14 triệu đồng luôn nha) chỉ để đi taxi có 5 phút ở New Zealand. Trời ơi, nghe mà sốc không tưởng!
Câu chuyện diễn ra vào ngày 21/1, khi anh John Barrett đi taxi từ ga tàu đến phố Johnson ở thủ đô Wellington, New Zealand. Đoạn đường ngắn xíu, khoảng 1km thôi, mất có 5 phút di chuyển. Trên màn hình đồng hồ taxi hiện số tiền khoảng 10 NZD (tức là 930 NZD = khoảng 637 USD nhé các bạn).
Vấn đề ở chỗ anh Barrett thanh toán bằng thẻ qua máy POS của tài xế. Mà lúc đó anh cũng không để ý gì cả, cho đến khi... tài khoản ngân hàng không đủ tiền để thực hiện giao dịch tiếp theo. Lúc đó anh mới vỡ lẽ là mình vừa bị "chém đẹp" rồi!
Sau khi anh Barrett phản ánh lên Liên đoàn Taxi New Zealand, cuối cùng anh cũng được hoàn tiền (may quá!). Tin này được Stuff đưa vào ngày 29/1.
John Hart – Giám đốc của Liên đoàn này cho biết case của Barrett là "tệ nhất" trong các vụ taxi tư nhân chặt chém khách ở New Zealand luôn: "Chúng tôi nhận phản hồi của khách hàng ngày. Ông Barrett rất may mắn mới được nhận lại tiền trong trường hợp này". Nghe mà thấy rùng mình luôn ấy chứ!
Hassan Mohamed – đại diện hãng Taxi Wellington (công ty cho tài xế thuê máy thanh toán trực tuyến ngắn hạn) đã gửi trả toàn bộ số tiền cho anh Barrett, cộng thêm 50 NZD (34,2 USD) làm tiền bồi thường nữa. Sau khi check lại hệ thống, ông Mohamed phát hiện ra tài xế này đã từng "múc túi" khách một lần trước đó rồi.
Anh ta tính 930 NZD thay vì 9,3 NZD (gần 6,4 USD) theo giá đúng. Lý do? Anh ta nói là... "ấn nhầm số tiền" thôi. Bruh, nghiêm túc đấy à?
Thật ra khi đi du lịch nước ngoài, ai cũng có thể gặp những cú sốc văn hóa hay gì đó. Nhưng mà trường hợp của anh Barrett này thì thuần túy là bị lừa đảo vì chủ quan khi dùng thẻ thanh toán tiền taxi thôi.
Nguồn: soha.vn