Ối giời ơi, sáng đi làm bình thường mà chiều về thì ngõ đã bị phong tỏa rồi Chuyện như phim vậy mà lại xảy ra thật ở ngõ Hòa Bình 4 (phường Minh Khai) khi phát hiện gia đình 6 người nhiễm Covid-19. Một số người ra khỏi nhà từ hôm trước, hôm sau về thì... đứng ngoài ngõ ngơ ngác luôn!
Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 10/9 sau khi phát hiện 6 người trong một gia đình dương tính với Covid-19, chính quyền địa phương đã nhanh chóng phong tỏa tạm thời ngõ Hòa Bình 4 (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Lực lượng chức năng túc trực, nhắc nhở và yêu cầu người dân không được ra vào ngõ để đảm bảo an toàn phòng dịch.
Một anh đàn ông sống trong ngõ Hòa Bình 4 kể lại: hôm qua (9/9) anh đi làm, mọi thứ vẫn chill như thường. Ai ngờ sáng nay (10/9) về thì con ngõ đã bị phong tỏa rồi, đứng ngoài không vào được nhà
Ban đầu tại ngõ Hòa Bình 4 có 3 người trong gia đình gồm bệnh nhân L.T.P (nữ, sinh năm 1974); bệnh nhân L.T.L (nữ, sinh năm 1950) và bệnh nhân T.V.C (nam, sinh năm 1949) cùng xuất hiện triệu chứng ho, sốt. Ngày 9/9 họ khai báo y tế địa phương và được xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu chuyển CDC xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Sau khi 3 người có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, 3 người còn lại trong nhà gồm bệnh nhân T.X.B (nam, sinh năm 2006); T.K.D (nam, sinh năm 1999) và T.T.T (nam, sinh năm 1972) cũng được lấy mẫu chuyển CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính SARS-CoV-2 hết luôn
Ngày 10/9, Hà Nội ghi nhận 29 ca mắc Covid-19. Riêng chiều cùng ngày, thủ đô phát hiện thêm 2 ca tại cộng đồng là bố con ở chung cư trên phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Ngay chiều đó, toà chung cư nơi 2 bệnh nhân sinh sống được phong tỏa tạm thời luôn.
Theo ghi nhận của phóng viên, cuối giờ chiều rất nhiều người mang đồ tiếp tế cho người thân bên trong khu chung cư bị phong tỏa. Cảnh tượng ai cũng lo lắng mà cũng đầy tình người
Nguồn: soha.vn