NaiBong6981
New member
Hú hồn quá trời! Một hành khách "não cá vàng" đã làm rơi cả chiếc vali đựng 12kg vàng trang sức đi triển lãm ngay trên tàu cao tốc, mà chính chủ còn chẳng hay biết luôn á 
Theo Đại Phong đưa tin, drama này vừa mới xảy ra gần đây thôi nè. Sau khi đoàn tàu cao tốc tại Trung Quốc cập bến Thượng Hải, trưởng tàu Ngô Giai Văn đang làm nhiệm vụ kiểm tra định kỳ thì phát hiện một chiếc vali đen cỡ đại được... bỏ quên lại trong toa xe. Mở ra xem sao thì OMG, cả đám choáng váng vì bên trong chứa đầy vàng trang sức, tổng cộng lên tới 12kg luôn á!
Giá trị của đống vàng này ước tính khoảng 20 triệu NDT (tầm 70 tỷ VNĐ nha các bạn ơi). May quá là nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát đường sắt và hệ thống quản lý xịn xò, các bác nhân viên đoàn tàu đã nhanh chóng tìm ra chủ nhân và hoàn tất thủ tục trả lại kịp thời gian triển lãm. Phew!
Chị Ngô Giai Văn kể lại rằng khi chị đi ngang qua toa số 6 thì phát hiện chiếc vali đen nằm im lìm sát vách dưới gầm ghế ngồi. Do vali nặng như "trâu chết", chị phải kêu thêm nhân viên phục vụ cùng khiêng về toa nhà hàng. Dưới sự chứng kiến của cảnh sát và camera giám sát, họ mở vali ra check thì phát hiện khoảng 10 túi vàng trang sức được xếp ngay ngắn xinh đẹp, mỗi túi nặng khoảng 1kg, cộng lại là 12kg vàng nha!
Plot twist là ngay lúc chị Ngô chuẩn bị báo cáo vụ việc theo quy định, hệ thống thiết bị cầm tay bỗng hiển thị một yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc từ hành khách. Mô tả về chiếc vali đen khớp y chang luôn! Chị Ngô liền liên lạc theo số điện thoại được cung cấp và xác nhận đây là sản phẩm triển lãm của một công ty trang sức đá quý. Timing chuẩn không cần chỉnh!
Chủ nhân món hàng giải thích rằng hôm đó họ mang theo nhiều thùng vàng đến Thượng Hải để tham gia triển lãm. Do nhân viên mới "não cá vàng" quá nên đã bỏ quên thùng hàng quan trọng nhất trên tàu, khiến cả team lo như kiến đốt vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ bày trí gian hàng vào buổi sáng. Tội nghiệp nhân viên mới quá đi mất
Sau khi trao đổi, đồng nghiệp của chủ vali đã có mặt tại ga Thượng Hải một giờ sau đó. Nhân viên đoàn tàu đã tiến hành gọi video để đối chiếu từng món đồ với người phụ trách công ty trang sức. Sau khi xác nhận đầy đủ số lượng và vật phẩm bên trong, các thủ tục bàn giao đã được hoàn tất tốt đẹp. Happy ending quá trời!
Nguồn: soha.vn
Theo Đại Phong đưa tin, drama này vừa mới xảy ra gần đây thôi nè. Sau khi đoàn tàu cao tốc tại Trung Quốc cập bến Thượng Hải, trưởng tàu Ngô Giai Văn đang làm nhiệm vụ kiểm tra định kỳ thì phát hiện một chiếc vali đen cỡ đại được... bỏ quên lại trong toa xe. Mở ra xem sao thì OMG, cả đám choáng váng vì bên trong chứa đầy vàng trang sức, tổng cộng lên tới 12kg luôn á!
Giá trị của đống vàng này ước tính khoảng 20 triệu NDT (tầm 70 tỷ VNĐ nha các bạn ơi). May quá là nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát đường sắt và hệ thống quản lý xịn xò, các bác nhân viên đoàn tàu đã nhanh chóng tìm ra chủ nhân và hoàn tất thủ tục trả lại kịp thời gian triển lãm. Phew!
Chị Ngô Giai Văn kể lại rằng khi chị đi ngang qua toa số 6 thì phát hiện chiếc vali đen nằm im lìm sát vách dưới gầm ghế ngồi. Do vali nặng như "trâu chết", chị phải kêu thêm nhân viên phục vụ cùng khiêng về toa nhà hàng. Dưới sự chứng kiến của cảnh sát và camera giám sát, họ mở vali ra check thì phát hiện khoảng 10 túi vàng trang sức được xếp ngay ngắn xinh đẹp, mỗi túi nặng khoảng 1kg, cộng lại là 12kg vàng nha!
Plot twist là ngay lúc chị Ngô chuẩn bị báo cáo vụ việc theo quy định, hệ thống thiết bị cầm tay bỗng hiển thị một yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc từ hành khách. Mô tả về chiếc vali đen khớp y chang luôn! Chị Ngô liền liên lạc theo số điện thoại được cung cấp và xác nhận đây là sản phẩm triển lãm của một công ty trang sức đá quý. Timing chuẩn không cần chỉnh!
Chủ nhân món hàng giải thích rằng hôm đó họ mang theo nhiều thùng vàng đến Thượng Hải để tham gia triển lãm. Do nhân viên mới "não cá vàng" quá nên đã bỏ quên thùng hàng quan trọng nhất trên tàu, khiến cả team lo như kiến đốt vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ bày trí gian hàng vào buổi sáng. Tội nghiệp nhân viên mới quá đi mất
Sau khi trao đổi, đồng nghiệp của chủ vali đã có mặt tại ga Thượng Hải một giờ sau đó. Nhân viên đoàn tàu đã tiến hành gọi video để đối chiếu từng món đồ với người phụ trách công ty trang sức. Sau khi xác nhận đầy đủ số lượng và vật phẩm bên trong, các thủ tục bàn giao đã được hoàn tất tốt đẹp. Happy ending quá trời!
Nguồn: soha.vn