CaoMap1552
New member
Tưởng mua đồ cũ bình thường, ai ngờ là hàng "xịn" cỡ này! Một anh dân Mỹ ở bang Washington vừa phát hiện ra chiếc tên lửa hoen gỉ nằm trong gara nhà hàng xóm quá cố hóa ra là... tên lửa hạt nhân thật 100%
Chuyện là anh chàng này muốn làm từ thiện nên gọi điện cho Bảo tàng Không quân, hỏi có nhận tặng tên lửa quân sự không. Anh kể rằng người hàng xóm đã khuất đã mua "món đồ cổ" này từ một cuộc bán thanh lý bất động sản nào đó. Nghe xong bảo tàng chắc sốc não luôn
Plot twist: Đội phá bom cảnh sát Bellevue đến check và xác nhận đây là Douglas AIR-2 Genie - một tên lửa không đối không từng được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân 1,5kt W25 cơ đấy! May mà chiếc tên lửa này không còn đầu đạn và không nguy hiểm gì nữa nha
Seth Tyler - phát ngôn viên của sở cảnh sát Bellevue - chill hẳn khi nói thiết bị này giờ "cơ bản chỉ là một bình xăng chứa nhiên liệu tên lửa" thôi.
Anh còn khẳng định sự việc "không nghiêm trọng chút nào" và kể luôn là "thành viên đội phá bom của chúng tôi đã hỏi tôi tại sao chúng tôi lại đưa ra một thông cáo báo chí về một cục kim loại rỉ sét"
Tội nghiệp nhất là anh chủ nhân tên lửa - bảo tàng không báo trước là họ sẽ gọi cảnh sát, nên giờ anh bị báo chí ầm ầm tới phỏng vấn, khó chịu lắm luôn á!
Nguồn: Telegraph
Nguồn: kenh14.vn