Sốc: Đào cống phát hiện cả trăm bộ hài cốt ở Hà Nội, sẽ di chuyển về đâu?

Tra2k91641

New member
Chuyện nghe mà rợn người luôn á! Lúc đang thi công làm đường cống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) thì các anh công nhân bất ngờ phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm sâu hơn 1m dưới mặt đường.

d191dae5666182bd07e1.jpg


272a155a8ce8004084c7.jpg


Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại những bộ hài cốt này đã được chuyển vào các bộ tiểu và xếp ngăn nắp vào khu vực riêng, chờ đưa đi chôn cất đàng hoàng. Bên cạnh còn có bát hương, bàn thờ để người dân xung quanh vào làm thủ tục tâm linh cho chu đáo.

Còn phía dưới cống thì được phủ tấm bạt kín, người dân cho biết bên dưới vẫn còn khá nhiều bộ hài cốt nữa nhưng do thiếu tiểu để chuyển sang nên tạm thời dừng khai quật lại.

3d0d7997becc8cd4d66c.jpg


**"Đào đến đâu phát hiện đến đấy"**

Người dân sống quanh ngõ 167 Tây Sơn chia sẻ, không chỉ ở chỗ đào cống, mà khu vực này nhiều nhà dân khi thi công cũng từng phát hiện hài cốt và đã đưa đi chôn cất rồi.

Nhiều người còn nói thêm, lúc đào cống các công nhân phát hiện rất nhiều bộ hài cốt, chứng tỏ không phải chỉ ở một điểm mà "đào đến đâu thấy đến đấy" luôn. Thậm chí cách đây vài năm, tại khu vực trước cổng trường Đại học Công Đoàn, khi công nhân đào đường cũng phát hiện hàng trăm bộ hài cốt tương tự.

**Các bộ hài cốt sẽ được an táng tại Nghĩa trang Yên Kỳ** ️

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND phường Quang Trung Hứa Thị Xuân Liên cho biết, UBND phường đã báo cáo lên UBND quận và đang phối hợp các đơn vị liên quan làm thủ tục an táng theo đúng quy định.

Bà Liên cho biết thêm, bước đầu đã xác định được gần 150 bộ hài cốt ở ngõ 167 phố Tây Sơn có từ khoảng 50-70 năm về trước.

Theo bà Xuân, ngõ 167 Tây Sơn thường xuyên bị úng ngập nặng. Đặc biệt sau mỗi trận mưa lớn nước ngập sâu quá đầu gối, tràn cả vào nhà dân gây hư hỏng đồ đạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.

Con ngõ này có 3 dãy nhà tập thể, nhiều nhà ở nhỏ lẻ, nhiều trụ sở cơ quan và khu ký túc xá Trường Đại học Công đoàn nên rất đông người sinh sống, làm việc. Do là khu vực đông dân cư nên việc xử lý úng ngập là rất cần thiết, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền để giải quyết vấn đề này.

ef1aab980189ae6283c4.jpg


d7c4264b8db447d4e046.jpg


Năm 2024, thực hiện dự án cải tạo hạ tầng toàn phường, UBND phường Quang Trung được quận Đống Đa đồng ý cho bổ sung hệ thống thoát nước và cải tạo mặt đường tại ngõ 167 phố Tây Sơn nhằm giải quyết tình trạng úng ngập.

"Quá trình đơn vị thi công thực hiện dự án, phát hiện một số tiểu sành, có ngôi còn hài cốt, có ngôi do lâu năm đã tiêu huỷ. Ngay sau đó, đơn vị thi công cùng UBND phường đã báo cáo quận và phối hợp xử lý theo quy định. Hiện chúng tôi đang tiến hành làm thủ tục với nhà tang lễ cũng như quy trình vận chuyển. Trong thời gian tới, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ di chuyển các tiểu sành về an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì", bà Liên thông tin.

**Không phải mộ quân Thanh như tin đồn nhé!**

Trước một số ý kiến lan truyền trên mạng cho rằng, số hài cốt trên có từ thời vua Quang Trung – Nguyễn Huệ lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh xâm lược vào xuân Kỷ Dậu năm 1789, bà Liên khẳng định thông tin này là hoàn toàn sai sự thật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top