Sốc: Đặc nhiệm SEAL Mỹ thi nhau "bóc phốt" bí mật quốc gia, sếp nổi điên

HeoXanh3026

New member
dccd599a7596b45992d4.jpg


Ối giời ơi, drama trong đội đặc nhiệm SEAL của Mỹ đang nổ tung rồi các bạn ơi! Tư lệnh của họ vừa phải lên tiếng "đập bàn" vì những anh lính này cứ thoải mái đi kể chuyện bí mật với báo chí, thậm chí còn ra hẳn hồi ký để "bóc phốt" các chiến dịch quân sự siêu khủng. Vậy mà xưa nay ai cũng nghĩ đây là lực lượng phải "im hơi lặng tiếng" cơ mà?

Chuyện này nổ ra chỉ vài ngày sau khi Fox News thông báo sẽ phát sóng phim tài liệu về người lính đã bắn hạ trùm khủng bố Osama bin Laden. Phó Đô đốc Brian Losey - tức sếp của Bộ chỉ huy chiến tranh đặc biệt Hải quân Mỹ - đã phải viết thư tay gửi cho anh em trong đội luôn á! Căng không nào?

Vinh quang không bán được đổi lấy fame nhé anh em!

285b0119f9249022bd7b.jpg


Trong lá thư, ông Losey straight up lên án luôn những ai muốn "nổi như cồn" và "giàu vù vù" bằng cách kể lể về các nhiệm vụ bí mật. "Đạo đức nghề nghiệp của chúng ta có một yếu tố chủ chốt là không quảng cáo tính chất tự nhiên của công việc hay tìm kiếm sự ghi nhận công trạng cho các hành động của mình" - ông viết trong thư mà hãng tin AFP có được ngày 3/11.

"Chúng ta không thể... coi thường các giá trị nòng cốt của mình để đổi lấy sự nổi tiếng trước công chúng và thu được các lợi ích tài chính, những thứ sẽ làm giảm giá trị của quá trình phục vụ đầy vẻ vang, can đảm và hy sinh". Translation: Đừng có mà đổi niềm tự hào lấy tiền với fame đấy nhé!

Lá thư đề ngày 31/10 này nhấn mạnh việc "kín miệng" là cam kết suốt đời luôn nha. Ai vi phạm thì coi như không còn là anh em nữa đâu. Ông Losey còn cảnh báo quân đội sẽ "tích cực tìm kiếm sự trừng phạt về mặt pháp lý" với những ai cố tình phạm luật tiết lộ thông tin mật. Nghe là biết nghiêm trọng rồi đó!

722a4d4e4cb355ce498f.jpg


Khi "người lính trầm lặng" bỗng nhiên quá talkative

Phim tài liệu của Fox News tên là "The Man Who Killed Osama Bin Laden" (tạm dịch: Người đàn ông đã giết Osama Bin Laden) dự kiến lên sóng trong tháng này. Fox News khẳng định không hủy chương trình đâu nha mọi người. "Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác của chính quyền vẫn chưa liên lạc với Fox News để thể hiện sự quan ngại về phim tài liệu đặc biệt The Man Who Killed Osama Bin Laden. Chúng tôi vẫn giữ ý định phát sóng phim tài liệu này trong ngày 11 và 12/11" - phát ngôn viên Fox News là Carly Shanahan tuyên bố với AFP. Quyết tâm quá đi mất!

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chưa xác nhận được người lính trong phim có thật sự tham gia cuộc đột kích giết Bin Laden hồi tháng 5/2011 hay không. Nhưng họ nhắc nhở rằng MỌI người lính Mỹ đều phải ký cam kết không tiết lộ tin tức bí mật, kể cả khi đã "treo mũ áo nghỉ hưu" rồi đấy.



"Nếu thực sự người lính này thuộc đơn vị quân đội đã thực hiện cuộc đột kích nhằm vào UBL (Osama bin Laden), anh ta sẽ vẫn bị ràng buộc bởi Thỏa thuận không tiết lộ tin tức, trong đó ngăn cấm việc thảo luận thông tin mật, đặc biệt là tại một cuộc phỏng vấn phát trên truyền hình với quy mô phủ sóng tới toàn quốc" - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Amy Derrick-Frost nói rõ. Basically là: anh ký rồi thì phải giữ lời chứ!

Đặc nhiệm SEAL vốn được gọi là "những người lính trầm lặng" đấy. Nhưng từ sau cuộc đột kích Bin Laden năm 2011, họ như được "push" ra ánh đèn sân khấu vậy. Các nhà xuất bản và nhà sản xuất phim "chảy nước miếng" muốn làm sách, làm phim về lực lượng tinh nhuệ này, vì khán giả Mỹ cũng đang "khát" những câu chuyện này lắm!



Case drama của anh Matt Bissonnette

Trước đó, một anh lính SEAL khác cũng tham gia đột kích Bin Laden tên Matt Bissonnette đã "dính phốt" vì ra hồi ký mà không gửi cho Lầu Năm Góc kiểm duyệt trước. Chính quyền Mỹ cáo buộc anh này vi phạm quy trình và có thể làm lộ bí mật quốc gia. Ơ hay hay!

Luật sư của Bissonnette đã phải đàm phán với chính quyền để "dàn xếp" chuyện này. Tuy nhiên cho đến giờ anh vẫn đang trong vòng điều tra hình sự đấy các bạn.

AFP cho hay cuốn sách "No Easy Day" của Bissonnette instantly trở thành best-seller tại Mỹ luôn. Và guess what? Anh còn chuẩn bị ra cuốn hồi ký thứ 2 tên "No Hero: The Evolution Of A Navy SEAL". Nhưng lần này anh đã "học bài" rồi, có gửi bản thảo cho Bộ Quốc phòng duyệt trước khi xuất bản. Smart move!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top