TepPinky6410
New member
Xem clip này xong hội chị em vừa ghen tị vừa tò mò: Sao mà cô bạn này hét to, gào thét đến khản cả giọng vậy trời ơi!
Nếu phải trao giải "Nữ CĐV cuồng nhiệt nhất" cho các fan của U23 Việt Nam, thì chắc chắn phải thuộc về bạn nữ có nickname Saitou Yuki (SN 1993, đang du học tại Trung Quốc) rồi!
Khi đội tuyển U23 Việt Nam đi đến điểm Đào Tấn - Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội), Yuki vừa quay clip vừa hét to khi bắt gặp Hồng Duy Pinky: "Duy ơi, Duy ơi, bán son cho chị, bán son cho chị!!!" Chưa hết đâu, Yuki còn được chính tay Đức Chinh tặng gói bim bim từ tầng 2 xe buýt luôn á! Và khát khao mua cả... em ấy nếu có lỡ đồng ý "bán mình": "Bán em cho chị cũng được! Chinh ơi, về nhớ hôn Dũng, nhớ đấy!!!"
Hình ảnh và clip ngay lập tức gây bão mạng xã hội, đặc biệt là hội chị em "crush" Hồng Duy Pinky và Đức Chinh đã ghen tị không hề nhẹ với nữ CĐV siêu cuồng nhiệt này đâu!
Clip: Nữ CĐV hét khản cả giọng đòi mua son của Hồng Duy Pinky. Nguồn: FBNV
Nhiều fan girl "yêu cầu" đừng ăn bim bim mà hãy trưng bày trong tủ kính đi!
"Trời vui hết biết!" - Nhớ lại khoảnh khắc "bám đuôi" xe buýt thứ 2 có mặt Hồng Duy Pinky và Đức Chinh, Yuki hét lên đầy sung sướng. Yuki đợi U23 từ 11h trưa nhưng phải đến gần 5h chiều mới có thể gặp được dàn cầu thủ của đội nhà.
"Mấy lần nghe báo động giả mà không phải, xong rồi sợ mất chỗ nên mình có dám đi đâu đâu dù mưa lạnh gần chết. Lúc xe qua mình chạy thục mạng, mình gào như thế chắc chắn là 2 đứa nghe thấy!
Mà hôm qua (27/1) các em còn đá dưới tuyết, mình chờ mưa bé này có là gì nên cứ đội mưa đứng chờ thôi"
Được biết, trận bán kết khi U23 Việt Nam đại chiến U23 Qatar, Yuki đã trực tiếp có mặt tại sân vận động Trung Quốc cổ vũ luôn á! "Lạnh lắm, hôm đấy chỉ 1 - 2 độ thôi nên thương các em lắm. Đến lúc đá thắng, cả đội chạy ùa ra cảm ơn khán giả xúc động lắm, khi đó mình cũng... hét gần chết" ️
Có lẽ "chiến lợi phẩm" hoành tráng nhất Yuki nhận được từ Đức Chinh chính là gói bim bim mà nhiều fan girl thậm chí còn nỉ non: "Chị ơi đừng ăn, bán đấu giá cho chúng em đi!!!", "Chị ơi, đem trưng bày trong tủ kính đi"
Tuy nhiên phụ lại "tấm chân tình" của nhiều chị em, Yuki chia sẻ: "Ăn chứ, phải ăn chứ. Chinh cho bim bim là để ăn mà nên khi về nhà mình ăn luôn". Thật là tàn nhẫn
Hét to được là cũng có bí kíp đó nha!
Giữa biển người hâm mộ cuồng nhiệt, để có thể nổi bật và thu hút sự chú ý của các tuyển thủ, chúng ta phải có "chiến lược" riêng. Với Yuki, đấy chính là giọng hét đầy nội lực của mình!
Rất nhiều người sau khi xem clip gào thét phải nói là có chút "kinh hoàng" của Yuki đã phải thắc mắc: "Làm sao cô gái này lại có thể hét to được đến như thế?"
Và câu trả lời rất đơn giản...
"Là vì mình tập yosakoi, ở đội quen hò hét đếm nhịp rồi. Phổi được tập gắt nên hét được như thế cũng bình thường"
Gửi gắm đôi điều tới ông chủ shop online Hồng Duy Pinky và "cầu thủ nhí nhố nhất" Đức Chinh, Yuki có đôi lời muốn nói:
Nguồn: kenh14.vn