Chọn con đường cống hiến cho nghệ thuật, anh Trương – một người mẫu thể hình ở Trung Quốc phải đối mặt với không ít thử thách gian nan đấy các bạn ơi.
Anh Trương là một công dân đến Bắc Kinh từ thành phố Tây An, Trung Quốc. Anh tìm đến thủ đô để làm việc như một người mẫu khỏa thân, chuyên phục vụ cho những họa sĩ theo đuổi nghệ thuật hay các nhiếp ảnh gia chân chính. Nghe có vẻ "cao sang" nhưng thực tế thì cuộc sống của anh cũng khá là "truân chuyên" đấy!
Khỏa thân – cụm từ này vừa phản ánh trạng thái công việc của một người mẫu hình thể vừa là một bộ ảnh chân thực mà Trương đang theo đuổi khi quyết định đến Bắc Kinh.
Khi còn ở quê nhà, anh đã từng làm việc tại Học viện mỹ thuật Tây An vài năm và để lại tên tuổi trong giới hoạt động nghệ thuật.
Tuy nhiên, người đàn ông này sau đó nghĩ rằng, chỉ bằng cách lên thủ đô hành nghề người mẫu và đứng vững tại Bắc Kinh, anh mới thực sự trở thành "người mẫu danh tiếng". Tham vọng quá trời luôn!
Nghĩ sao làm vậy, tháng 3/2015, Trương một mình tìm đến trung tâm văn hóa chính trị lớn nhất của Trung Quốc. Chàng trai một mình lên phố, nghe hơi buồn nha!
Để giữ nghề, anh Trương thường xuyên tập thể hình. Đây cũng là sở thích của người đàn ông chọn cuộc sống cống hiến cho nghệ thuật. Body chuẩn chỉ mới làm được nghề này chứ không phải đâu nha!
Đối với thành phố này, Trương chỉ là một tân binh vô danh tiểu tốt. Biết rõ điều này nên anh nỗ lực tìm kiếm cơ hội thuộc về mình tại nơi đất khách. Với sở thích luyện tập thể hình, người mẫu nam này cho rằng đây là tài sản vô giá của anh.
Rất tự tin vào ngoại hình nên Trương luôn tin rằng, dựa vào thể hình khá ổn của mình, anh sẽ tìm thấy cơ hội nghề nghiệp tại Bắc Kinh. Tự tin là tốt nhưng mà...
Tuy nhiên, thực tế không thuận lợi như những gì mẫu nam này nghĩ trong đầu. Khi mới đặt chân đến Bắc Kinh, anh không thể tìm được việc, phải trải qua chuỗi ngày không thu nhập, cuộc sống no đói bấp bênh. Đời không như mơ guys ơi!
Về sau, Trương tìm đến rất nhiều trường học và cuối cùng đã tìm cho mình được một cơ hội lên lớp. Cuộc sống của anh từ đó mới dần trở nên ổn định. May mắn còn có cơ hội nè!
Tại trường học, trước mặt các học sinh theo đuổi nghề hội họa, anh phải tạo hình trong mọi tư thế.
Anh Trương nói chuyện với một người bạn trong phòng trọ của mình tại Bắc Kinh.
"Các tư thế vặn mình rất mệt, lại phải đứng trong thời gian dài nên cơ thể nhiều lúc rất mỏi. Tuy nhiên, người mẫu càng khó chịu thì sản phẩm các học sinh vẽ ra càng đẹp. Mình chịu khổ một chút cũng đáng", anh Trương cho hay. Nhìn vậy chứ công việc này mệt lắm nè, không phải dễ ăn đâu các bạn ạ!
Nghề người mẫu thể hình như Trương đang theo đuổi là nghề tương đối bất ổn định. Có thời điểm, vài tuần liền anh không lên lớp, điều đó đồng nghĩa với việc không có thu nhập. Làm freelance là vậy đó, không có việc là không có tiền!
Người mẫu nam này hy vọng thông qua việc gửi danh thiếp đến các trường học và doanh nghiệp, anh có thể tìm kiếm thêm nhiều cơ hội làm việc tại Bắc Kinh.
Ban đầu, mặc dù rất đam mê tập thể hình song Trương không thể mua nổi thẻ tập gym thường xuyên tại Bắc Kinh, anh chỉ có thể tranh thủ ghé qua các phòng tập ở đây với danh nghĩa "tập thử". Hơi tội nghiệp anh này nha!
Giờ đây, sau khi kiếm được việc làm, người đàn ông này đã có thể làm thẻ tập theo năm với mức chi phí 1.700 NDT (tương đương gần 6 triệu đồng). Cuối cùng cũng có thể đầu tư cho đam mê rồi!
Chia sẻ với những người mới vào nghề, còn ngượng ngùng không dám khỏa thân, Trương nói: "Có gì đâu, chúng ta cống hiến vì nghệ thuật mà". Mindset đúng rồi đấy!
Sau mỗi ngày làm việc, mẫu nam này đều bắt xe buýt ra về. Anh cho biết, mỗi khi đợi xe, nhìn lá cây bên đường rụng sạch, anh bỗng thấy nhớ nhà. Cảm giác xa quê hương thật sự buồn lắm các bạn ạ!
Anh Trương về nhà trọ trên những chuyến xe buýt. Cuộc sống nhiều thách thức khó khăn khiến anh nhiều lúc cảm thấy nhớ nhà.
Nguồn: soha.vn