SocTeen7744
New member
Ông Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM vừa lên tiếng cực căng về vụ "con cháu lãnh đạo ăn cắp thuốc" tại BV Nguyễn Tri Phương. Anh em nghe mà giật mình luôn!
"Không ngại con ai cháu ai" - Sở Y tế thẳng tay xử lý
Sau khi báo chí đưa tin về vụ con cháu lãnh đạo BV Nguyễn Tri Phương ăn cắp thuốc trị giá 2 tỷ đồng (nghe mà choáng @@), chiều 5/1, ông Lê Anh Tuấn - đại diện Sở Y tế TP.HCM đã có phát ngôn chính thức cực rõ ràng.
Theo ông Tuấn, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo cực quyết liệt trong việc xử lý vụ việc này. Không khoan nhượng nhé các bạn!
Ông Tuấn cho biết là lãnh đạo sở biết vụ việc qua một lá đơn nặc danh và có phiếu chuyển đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Ông khẳng định cực chắc nịch: "Bất kỳ bệnh viện nào ở thành phố Hồ Chí Minh mà có đơn dù không tên hay có tên người gửi mà sự vụ được nêu cụ thể thì sở đều có phiếu chuyển. Chúng tôi chỉ nhìn vào sự vụ cụ thể để hành xử."
"PC 46 đang điều tra và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng có quy trình thanh tra của riêng mình. Ngay khi có kết luận thanh tra chúng tôi sẽ công bố rộng rãi với báo chí và đăng lên website của sở.
Lúc có kết luận thanh tra rồi mà báo chí thấy lấn cấn thì có thể chất vấn tiếp xem chúng tôi có thực sự quyết liệt hay không." - ông Tuấn nói thẳng luôn!
Về việc có thông tin hai nhân viên Khoa Dược của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là Phan Văn Lợi và Sử Khắc Trí có người nhà là lãnh đạo bệnh viện Nguyễn Tri Phương và trong ngành y, ông Tuấn nêu rõ quan điểm cực cháy: "chúng tôi không ngại con ai, cháu ai cả". Xịn xò quá đi!
"Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và không có chuyện người này làm mà người khác chịu. PC 46 đã khởi tố vụ án còn chúng tôi cũng thanh tra rất kỹ vụ này.
Như tôi đã nói, khi có kết luận thanh tra sẽ rõ ràng là chúng tôi có làm đến nơi đến chốn hay không."
Trộm thuốc trong kho, không phải thuốc của bệnh nhân nha!
Hiện tại, BV Nguyễn Tri Phương đang chọn cách... im re luôn. Họ đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho PC 46 Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo pháp luật rồi.
Vụ việc đã vượt quá thẩm quyền xử lý của họ lúc này, nên họ không thể khẳng định số thuốc thất thoát trị giá 2 tỷ đồng hay nhiều hơn nữa. Và số người "đạo chích" là 2 người như đã thông tin hay có thêm đồng phạm khác. Drama quá trời!
Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng, PV được biết, sau khi Sở Y tế gửi phiếu chuyển cho BV, BV đã họp toàn bộ cán bộ, nhân viên lại thông báo vụ việc và đình chỉ công tác với 2 nhân viên trộm thuốc.
Nghĩa là bất cứ một nhân viên nào của bệnh viện, cũng đều biết thông tin vụ việc rồi nha. Chuyện này đang lan nhanh lắm!
Tuy nhiên, số thuốc mà 2 nhân viên kia lấy cắp, theo nguồn tin, là số thuốc do bệnh viện nhập về từ các công ty dược phẩm, nằm trong kho thuốc của bệnh viện chứ chưa phải là thuốc đã phân về cho các khoa để điều trị cho bệnh nhân. May quá chứ không là nguy rồi!
"Thuốc trong kho của bệnh viện với một khối lượng lớn, hàng năm phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để bảo quản. Việc để xảy ra thất thoát, điều này thuộc về sự trung thực của nhân viên", nguồn tin này cho biết.
Việc trộm thuốc của bệnh viện không phải xảy ra lần đầu ở địa bàn TP.HCM đâu nha. Trước đây, BV Chợ Rẫy cũng từng xảy ra vụ việc tương tự, nhưng thuốc thất thoát đã nằm trong danh mục thuốc bảo hiểm y tế chứ không phải đang "trong kho" như BV Nguyễn Tri Phương.
Hiện tại, vụ việc nhân viên khoa Dược, BV Nguyễn Tri Phương ăn cắp vẫn đang được PC 46 tiến hành điều tra. Cùng chờ xem kết quả nha mọi người!
Nguồn: soha.vn