Chuyện kinh hoàng xảy ra vào ngày 18/12, khi một cô gái trẻ phải nhảy từ tầng 6 khách sạn để thoát khỏi nhóm đòi nợ hung hãn...
Tại trụ sở CAP Hàng Gai, chị Hoàng Thu Huyền (sinh năm 1986, sống ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) đã kể lại câu chuyện đầy ám ảnh: Trước đó, chị thuê phòng 604 ở khách sạn số 26 phố Hàng Nón. Đến khoảng 2h30 sáng ngày 18/12, đang ở trong phòng thì nghe tiếng lễ tân gọi cửa. Mở ra thì OMG - 3 anh chàng lạ hoắc xuất hiện ngay trước mặt!
Hành động của họ như thể đã quen biết từ lâu vậy, 3 người này áp sát Huyền và bảo nhân viên lễ tân cứ đi xuống. Khi nhân viên đi rồi, họ lập tức lôi Huyền sang phòng 601
Tại đây, drama thật sự bắt đầu khi nhóm người cho biết bạn trai của Huyền tên Hùng nợ họ tới 60 triệu không trả, bắt chị phải gọi điện cho anh ta tới khách sạn ngay. Hoảng loạn, Huyền gọi điện nhưng... không liên lạc được luôn
Nhóm này liền đe dọa sẽ "đánh" nếu không khai Hùng đang ở đâu. Bị dồn vào đường cùng, Huyền vớ lấy chiếc kéo học sinh trong phòng và đe dọa tự đâm vào bụng.
Nhưng thấy không hiệu quả, chị lại đe dọa sẽ nhảy xuống lan can nếu chúng dám lại gần. Tưởng chị chỉ "bluff" cho oai, nghĩ rằng không ai dám nhảy từ tầng 6, các đối tượng cứ tiến lại thì... Huyền thật sự nhảy luôn
Chị nhảy từ lan can khách sạn xuống mái tôn nhà bên cạnh, rồi tiếp tục trượt sang mái tôn nhà cạnh đó, và trượt tiếp tới mái tôn nhà số 32 Hàng Nón. Khi không còn lối xuống nữa, chị đã kêu cứu. May quá là cú nhảy chỉ làm Huyền bị thương nhẹ thôi
Dựa trên lời khai của Huyền, CAP Hàng Gai đã vào cuộc xác minh ngay. Tuy nhiên, 3 anh chàng thuê phòng 601 khách sạn 26 Hàng Nón đã "chuồn" mất rồi
Nguồn: soha.vn
Tại trụ sở CAP Hàng Gai, chị Hoàng Thu Huyền (sinh năm 1986, sống ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) đã kể lại câu chuyện đầy ám ảnh: Trước đó, chị thuê phòng 604 ở khách sạn số 26 phố Hàng Nón. Đến khoảng 2h30 sáng ngày 18/12, đang ở trong phòng thì nghe tiếng lễ tân gọi cửa. Mở ra thì OMG - 3 anh chàng lạ hoắc xuất hiện ngay trước mặt!
Hành động của họ như thể đã quen biết từ lâu vậy, 3 người này áp sát Huyền và bảo nhân viên lễ tân cứ đi xuống. Khi nhân viên đi rồi, họ lập tức lôi Huyền sang phòng 601
Tại đây, drama thật sự bắt đầu khi nhóm người cho biết bạn trai của Huyền tên Hùng nợ họ tới 60 triệu không trả, bắt chị phải gọi điện cho anh ta tới khách sạn ngay. Hoảng loạn, Huyền gọi điện nhưng... không liên lạc được luôn
Nhóm này liền đe dọa sẽ "đánh" nếu không khai Hùng đang ở đâu. Bị dồn vào đường cùng, Huyền vớ lấy chiếc kéo học sinh trong phòng và đe dọa tự đâm vào bụng.
Nhưng thấy không hiệu quả, chị lại đe dọa sẽ nhảy xuống lan can nếu chúng dám lại gần. Tưởng chị chỉ "bluff" cho oai, nghĩ rằng không ai dám nhảy từ tầng 6, các đối tượng cứ tiến lại thì... Huyền thật sự nhảy luôn
Chị nhảy từ lan can khách sạn xuống mái tôn nhà bên cạnh, rồi tiếp tục trượt sang mái tôn nhà cạnh đó, và trượt tiếp tới mái tôn nhà số 32 Hàng Nón. Khi không còn lối xuống nữa, chị đã kêu cứu. May quá là cú nhảy chỉ làm Huyền bị thương nhẹ thôi
Dựa trên lời khai của Huyền, CAP Hàng Gai đã vào cuộc xác minh ngay. Tuy nhiên, 3 anh chàng thuê phòng 601 khách sạn 26 Hàng Nón đã "chuồn" mất rồi
Nguồn: soha.vn