Một câu chuyện đau lòng đã xảy ra với cô bé 17 tuổi khi bỏ nhà đi sau khi bị bố đánh - bị 7 người bạn hãm hại tập thể luôn các bạn ơi
Vào khoảng 3h sáng ngày 17/8, vợ chồng ông Lý (huyện Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc) đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng gõ cửa - hóa ra là một anh cảnh sát và cô con gái của mình đứng ngoài.
"Bố! con bị bọn chúng…" Tiểu Hà khóc nức nở và chạy vào ôm bố luôn.
Ông Lý cho biết, bình thường ông quản con gái rất chặt chẽ.
"Điều tôi lo lắng nhất là sợ nó ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, không ngờ..." – Ông cúi đầu lau nước mắt nói.
"Ngày 16/6, trước hôm xảy ra chuyện một hôm tôi đã tát con bé một cái và bảo nếu hôm nay mà về sau 9h thì sẽ đánh chết nó. Nhưng lúc đó cũng chỉ là muốn dọa con bé một chút. Không ngờ rằng cái bạt tai đó lại dẫn tới hậu quả này"– ông Lý kể lại với giọng đầy hối hận.
Hơn 9h tối hôm đó vẫn chưa thấy Tiểu Hà về, ông Lý bảo con trai là Lý Bân đi gọi em về ngay.
Lý Bân tới sân bóng - nơi mà Tiểu Hà đang cùng mấy người bạn chơi để khuyên em đi về nhưng cô bé này không chịu về. Tiểu Hà đã theo mấy người bạn đi chơi tiếp, Lý Bân về báo với bố mẹ nhưng khi họ đến thì đã mất dạng con gái rồi.
Tiểu Hà cho biết, lúc bố mẹ tới tìm cô bé có nhìn thấy, nhưng 1 người bạn đã nói với cô là nên tránh đi, khi nào bố mẹ nguôi giận thì hãy về. Vậy là nghe theo lời khuyên của các "bạn", Tiểu Hà cùng họ đi thuê 1 phòng ở nhà nghỉ - và đây chính là bắt đầu của cơn ác mộng
"Khi vào trong phòng thì cháu thấy họ mua vài chai rượu và gọi thêm một vài người lạ mặt tới. Cháu nhớ lúc đó chỉ uống có vài hớp nhưng đã cảm thấy say say, và sau đó không biết gì nữa"
Chỉ khi tỉnh dậy Tiểu Hà mới biết mình đã bị chúng hãm hại, nhưng đám thanh niên đã chuồn mất từ bao giờ rồi. Vô cùng hoang mang và sợ hãi, thiếu nữ xuống kể với ông chủ khách sạn rồi lập tức báo cảnh sát.
Theo thông tin phía cảnh sát, trong số 7 tên này, có 2 người tròn 18 tuổi, còn lại đều chưa đủ tuổi, trong đó còn có những người mà Tiểu Hà gọi là bạn tốt. Thật không thể tin được!
Nguồn: soha.vn