VitSusu8013
New member
Chị em ơi, tưởng chuyện tình trong phim cổ trang đã drama lắm rồi? Thực tế đời xưa còn máu lửa hơn nhiều đó! Trong cung đình thời phong kiến, thái giám và cung nữ tuy bị cấm đoán nhưng vẫn hẹn hò ngầm dưới ánh trăng, thề non hẹn biển như couple bình thường. Mà nếu phát hiện crush đi với người khác thì coi chừng, kịch bản đánh ghen + xử tình địch cực gắt luôn á!
## Cung đình: Nơi tình yêu bị cấm đoán nhưng vẫn nảy nở
Hồi xưa trong cung đình Trung Quốc, cảnh tượng hàng nghìn thái giám không được lấy vợ và hàng nghìn cung nữ không được có chồng thật sự là bi kịch. Đây chính là minh chứng cho sự tàn nhẫn của chế độ phong kiến ngày xưa.
Nhưng con người mà, ai chả cần tình yêu đúng không? Vì thế mà nhiều triều đại đã "mở mắt nhắm mắt" cho thái giám và cung nữ tìm đến nhau để giảm bớt sự cô đơn. Họ gọi là "đối thực" cho những mối quan hệ ngắn hạn, còn "thái hộ" là dành cho những cặp thật lòng yêu nhau, muốn gắn bó lâu dài luôn ấy!
## Plot twist: Thái giám vẫn có nhu cầu sinh lý nha!
Nhiều người tưởng thái giám đã bị hoạn rồi thì hết nhu cầu? SAI BÉT! Họ vẫn có cảm xúc, vẫn có nhu cầu sinh lý, chỉ là không thể... làm trọn vẹn được thôi. Vì thế thái giám và cung nữ thường dựa vào thị giác, xúc giác để thỏa mãn nhu cầu của nhau.
Thời Đông Hán hay nhà Đường, thái giám địa vị cao nên việc cưới vợ không còn lạ. Nổi tiếng nhất là thái giám Cao Lực Sĩ của Đường Huyền Tông - anh này crush con gái nhà Lã Huyền Ngộ rồi đòi cưới luôn. Ông bố vợ nhờ thế mà thăng quan tiến chức nữa cơ!
Nhưng đến đời Chu Nguyên Chương (nhà Minh) thì ông này ghét cay ghét đắng chuyện này, cấm luôn. Ai vi phạm thì bị xử cực nặng - lột da, róc thịt luôn á! Tuy nhiên đến thời Vạn Lịch đế thì lệnh cấm lại được bãi bỏ, thái giám thoải mái "thả thính" cung nữ.
## Quy trình "thả thính" thời xưa cũng ngọt lịm
Theo sử sách ghi chép, thái giám muốn tán cung nữ thì sẽ chủ động mua quần áo, lấy cơm, tặng đồ trang sức... y như bây giờ vậy đó! Nếu cung nữ vừa ý thì hai người sẽ kết thành đôi.
Sau khi thành đôi rồi, họ coi nhau như vợ chồng thật sự luôn. Dù sống trong cung cấm nhiều quy tắc áp lực nhưng các couple này vẫn rất lãng mạn nha - hẹn hò dưới ánh trăng, thề non hẹn biển không yêu ai khác. Couple goals thật sự!
Nhưng mà... nếu phát hiện người yêu mình có "tình mới" thì chuẩn bị cho drama nổ tung cung đình luôn đó! Đánh ghen, xử tình địch - tất cả đều có đủ!
## Drama đánh ghen chấn động triều Minh
Vụ đánh ghen nổi tiếng nhất phải kể đến Ngụy Trung Hiền và Ngụy Triều - hai đại thái giám thời Minh Hi Tông. Cả hai đều mê mẩn cung nữ Khách thị - người vú nuôi của hoàng đế, sau được phong Phụng Thánh phu nhân.
Plot twist là Khách thị này... "đu" cả hai luôn! Khi bị phát hiện, hai anh thái giám ghen ghét nhau đến mức đánh nhau tại Càn Thành cung, ầm ĩ đến nỗi hoàng đế giật mình tỉnh giấc.
Nhưng hoàng đế không giận mà còn cho Khách thị... chọn người mình thích! Cuối cùng Ngụy Trung Hiền thắng, còn Ngụy Triều phải ra cung, vừa thất tình vừa thất nghiệp luôn. Tội nghiệp anh này quá!
Hay như trường hợp cung nữ Ngô thị yêu thái giám Tống Bảo nhưng lại ngoại tình với Trương Tiến Triều. Tống Bảo đau lòng đến mức xin ra cung xuất gia làm sư luôn. Thật ra case cung nữ ngoại tình hiếm lắm, thường thì thái giám mới hay "có mới nới cũ" á!
Nhiều thái giám giàu có, quyền lực còn nuôi cả đàn vợ bé như đàn ông bình thường. Thậm chí có anh còn là khách quen của... lầu xanh nữa đó!
## Phim ảnh cũng có nhắc đến nha!
Nhiều bộ phim về đề tài hậu cung cũng khai thác mối quan hệ này. Ngoài "Đại Thái Giám" của TVB thì trong "Diên Hi Công Lược" cũng có hint về chuyện tình Anh Lạc và Viên Xuân Vọng ở Tân Giả Khố. Dù không chính thức thành đôi nhưng nhiều khán giả vẫn ship nhiệt tình!
## Kết: Tình yêu vượt qua mọi rào cản
Dù thế nào thì thái giám hay cung nữ cũng là con người, ai chả khao khát được yêu thương, có chỗ nương tựa khi về già? Vì thế dù bị cấm đoán, họ vẫn lén lút yêu nhau bất chấp nguy hiểm tính mạng.
Họ chính là bằng chứng sống cho thấy chế độ phong kiến ngày xưa khắt khe, thiếu nhân đạo như thế nào. Hàng triệu người phải hi sinh hạnh phúc cá nhân chỉ để phục vụ một nhóm nhỏ người nắm quyền. Thương quá đi!
Nhưng mà câu chuyện cũng cho thấy tình yêu thật sự mạnh mẽ đến mức nào - nó có thể nảy nở ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Respect!
Nguồn: soha.vn