Beo2k92057
New member
Đến ngân hàng làm thủ tục vay vốn, chị này bất ngờ phát hiện chuyện drama ngang trái xảy ra từ hồi 18 tuổi nha mọi người ơi
Nỗi đau trượt ĐH năm 18
Hè 2003, cô bạn tên Nana như bao đứa con nhà người ta khác đang hóng giấy báo nhập học về.
Hồi cấp 3, học lực của bạn ấy top đầu luôn nha, nên khi thi ĐH thì điểm số và điểm chuẩn trường mơ ước cũng khá sát nhau. Mục tiêu là trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Chu Khẩu ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, mơ ước sau này làm cô giáo á
Nhưng plot twist là... không nhận được thư mời nhập học nào cả! Nghĩa là out rồi các bạn ơi
Buồn một chút rồi lại lấy lại tinh thần thôi. Chị nghĩ không được làm cô thì ra ngoài đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ vậy!
Tháng 9/2003, chị bắt đầu đi làm những công việc vặt vì chỉ có bằng phổ thông thôi mà
12 năm trôi qua, chị Vương đã làm đủ nghề từ phục vụ, rửa bát, đến chủ quán... khiến chị trông già hơn tuổi thật hẳn. Giờ thì đã có chồng và một cậu con trai cưng nữa rồi nè
Dù sao đi nữa, chị vẫn giữ giấc mơ được đi học, được học hỏi thêm. Có lần đi bán rau trong chợ, nhìn thấy tờ quảng cáo dạy tin học thì chị đăng ký liền tay luôn!
Sự thật được phanh phui
Năm 2015, con trai chị Vương chuẩn bị vào ĐH rồi. Hai vợ chồng có chút tiết kiệm, muốn phát triển kinh tế gia đình nên định vay ngân hàng.
Tháng 5 hôm đó, chị đến ngân hàng làm thủ tục vay tiền. Khi điền thông tin vào đơn, đương nhiên chị ghi học vấn là cấp 3 rồi. Nhưng nhân viên ngân hàng bỗng nói câu làm chị sốc nặng:
"Xin lỗi chị Vương, thông tin chị cung cấp và thông tin hệ thống không khớp. Vậy nên chúng em không thể làm thủ tục được, chị kiểm tra lại giúp ạ."
"Em điền đúng rồi mà" - Chị ngạc nhiên vãi.
"Trình độ học vấn của chị là cao đẳng chứ không phải cấp 3 ạ."
"Không thể nào, em không học trường lớp nào sau cấp 3 cả, thông tin này lấy ở đâu ra vậy?"
Nhân viên ngân hàng cho chị xem thông tin trên hệ thống, thật sự là cao đẳng luôn!
Về nhà, chị vội tra google ngay. Các thông tin như tên, ngày sinh đúng hết, nhưng người trong ảnh... lạ hoắc!
Đến tận tháng 10/2015, lúc đang tám chuyện với mẹ, chị mới kể ra vụ này.
Được mẹ động viên, chị quyết định đưa sự việc ra ánh sáng. Một tháng sau điều tra, chị và gia đình phát hiện "Vương Nana fake" đang là giáo viên ở một trường ĐH và đang sống hạnh phúc lắm luôn á!
Có được số điện thoại của người mạo danh, chị Vương lấy hết can đảm gọi điện. Nhưng mà gọi kiểu gì cũng không nghe máy!
Chị hiểu là sự xuất hiện của mình có thể làm phiền cuộc sống người ta. Nhưng mà chị cũng bị ảnh hưởng, gặp trục trặc trong cuộc sống mà!
Sau một hồi struggle, chị gọi cho "Vương fake". Lần này có bắt máy, nhưng phủ nhận toàn tập, thậm chí còn chế giễu thành tích học tập của chị rồi cúp máy luôn. Quá đáng!
Điều tra một khoảng thời gian, chị Vương biết được điểm thi ĐH của mình là 399 điểm. Điểm này đủ đỗ trường Cao đẳng Kỹ thuật Châu Khẩu rồi nhé!
Chị cũng phát hiện tên người đã thay thế mình trên bằng tốt nghiệp lẽ ra thuộc về chị: Trương Anh Anh.
Lúc đó, một người tự xưng là bố của Trương Anh Anh đến gặp với mục đích dùng tiền bịt miệng.
"Cháu muốn Vương Anh Anh hủy thông tin đã học ở trường và bồi thường cháu 13 triệu NDT (tương đương 45,5 tỷ VND)".
Nghe số tiền, ông Trương đổi sắc mặt liền, từ chối ngay lập tức. Ông còn tức giận mắng nhiếc chị, nói rằng dù Trương Anh Anh có hủy thông tin thì chị cũng không thành công nổi đâu. Thái độ tệ vãi!
Chị Vương vốn không muốn làm ầm lên nhưng với thái độ như vậy thì không thể không công khai sự việc. Không làm thì 12 năm cuộc đời chị bay màu luôn!
Tìm lại công lý
Năm 2016, chị Vương đã nhờ truyền thông để mọi người biết vụ việc này.
Thấy dư luận phản ứng gay gắt, chính quyền thành phố Châu Khẩu và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Châu Khẩu đã vào cuộc điều tra.
Ngày 25/2/2016, cảnh sát lập nhóm điều tra liên ngành đặc biệt, yêu cầu các bên liên quan hợp tác. Ngày 28/2/2016, kết quả được công bố: Trương đã mạo danh Vương để nhập học bất hợp pháp!
Người phụ trách tuyển sinh năm đó chia sẻ, khi gửi giấy báo nhập học, chị Vương không nghe máy khi trường gọi điện. Việc này đồng nghĩa chị không nhập học. Chị đã tự ý hủy giấy báo trúng tuyển (?!). Trong khi đó, Trương Anh Anh thi trượt ĐH, bố chị ta dùng quan hệ mua giấy báo trúng tuyển của Vương Nana với giá 3.000 NDT (tương đương 10,5 triệu VND). Trương Anh Anh sau đó đổi tên thành Vương Nana luôn!
Học ĐH ở tuổi tứ tuần - respect!
Ngày 14/9/2016, chị Vương làm đơn xin khôi phục tư cách sinh viên gửi đến trường Cao đẳng Kỹ thuật Châu Khẩu nhưng bị từ chối.
Được mọi người ủng hộ, chị quyết định quay lại học tập và tham gia kỳ thi ĐH một lần nữa!
Năm 2017, chị tham gia kỳ thi ĐH và sau một năm cố gắng, chị đã đỗ vào Trường Đại học Kỹ thuật Lạc Dương, chuyên ngành Marketing tại Khoa Quản lý Kinh tế. Trong thời gian học ĐH, chị lớn hơn các bạn cùng lớp từ 15-17 tuổi. Dù vậy, chị không thấy ngại ngùng tí nào. Chị chăm chỉ đi học, sau giờ học về làm việc và cuối tuần về thăm con cái và bố mẹ.
Tuy nhiên, đến nay chị vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi nào từ Trương Anh Anh, người đã mạo danh chị. Sad quá
Tổng hợp
Nguồn: kenh14.vn
Nỗi đau trượt ĐH năm 18
Hè 2003, cô bạn tên Nana như bao đứa con nhà người ta khác đang hóng giấy báo nhập học về.
Hồi cấp 3, học lực của bạn ấy top đầu luôn nha, nên khi thi ĐH thì điểm số và điểm chuẩn trường mơ ước cũng khá sát nhau. Mục tiêu là trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Chu Khẩu ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, mơ ước sau này làm cô giáo á
Nhưng plot twist là... không nhận được thư mời nhập học nào cả! Nghĩa là out rồi các bạn ơi
Buồn một chút rồi lại lấy lại tinh thần thôi. Chị nghĩ không được làm cô thì ra ngoài đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ vậy!
Tháng 9/2003, chị bắt đầu đi làm những công việc vặt vì chỉ có bằng phổ thông thôi mà
12 năm trôi qua, chị Vương đã làm đủ nghề từ phục vụ, rửa bát, đến chủ quán... khiến chị trông già hơn tuổi thật hẳn. Giờ thì đã có chồng và một cậu con trai cưng nữa rồi nè
Dù sao đi nữa, chị vẫn giữ giấc mơ được đi học, được học hỏi thêm. Có lần đi bán rau trong chợ, nhìn thấy tờ quảng cáo dạy tin học thì chị đăng ký liền tay luôn!
Sự thật được phanh phui
Năm 2015, con trai chị Vương chuẩn bị vào ĐH rồi. Hai vợ chồng có chút tiết kiệm, muốn phát triển kinh tế gia đình nên định vay ngân hàng.
Tháng 5 hôm đó, chị đến ngân hàng làm thủ tục vay tiền. Khi điền thông tin vào đơn, đương nhiên chị ghi học vấn là cấp 3 rồi. Nhưng nhân viên ngân hàng bỗng nói câu làm chị sốc nặng:
"Xin lỗi chị Vương, thông tin chị cung cấp và thông tin hệ thống không khớp. Vậy nên chúng em không thể làm thủ tục được, chị kiểm tra lại giúp ạ."
"Em điền đúng rồi mà" - Chị ngạc nhiên vãi.
"Trình độ học vấn của chị là cao đẳng chứ không phải cấp 3 ạ."
"Không thể nào, em không học trường lớp nào sau cấp 3 cả, thông tin này lấy ở đâu ra vậy?"
Nhân viên ngân hàng cho chị xem thông tin trên hệ thống, thật sự là cao đẳng luôn!
Về nhà, chị vội tra google ngay. Các thông tin như tên, ngày sinh đúng hết, nhưng người trong ảnh... lạ hoắc!
Đến tận tháng 10/2015, lúc đang tám chuyện với mẹ, chị mới kể ra vụ này.
Được mẹ động viên, chị quyết định đưa sự việc ra ánh sáng. Một tháng sau điều tra, chị và gia đình phát hiện "Vương Nana fake" đang là giáo viên ở một trường ĐH và đang sống hạnh phúc lắm luôn á!
Có được số điện thoại của người mạo danh, chị Vương lấy hết can đảm gọi điện. Nhưng mà gọi kiểu gì cũng không nghe máy!
Chị hiểu là sự xuất hiện của mình có thể làm phiền cuộc sống người ta. Nhưng mà chị cũng bị ảnh hưởng, gặp trục trặc trong cuộc sống mà!
Sau một hồi struggle, chị gọi cho "Vương fake". Lần này có bắt máy, nhưng phủ nhận toàn tập, thậm chí còn chế giễu thành tích học tập của chị rồi cúp máy luôn. Quá đáng!
Điều tra một khoảng thời gian, chị Vương biết được điểm thi ĐH của mình là 399 điểm. Điểm này đủ đỗ trường Cao đẳng Kỹ thuật Châu Khẩu rồi nhé!
Chị cũng phát hiện tên người đã thay thế mình trên bằng tốt nghiệp lẽ ra thuộc về chị: Trương Anh Anh.
Lúc đó, một người tự xưng là bố của Trương Anh Anh đến gặp với mục đích dùng tiền bịt miệng.
"Cháu muốn Vương Anh Anh hủy thông tin đã học ở trường và bồi thường cháu 13 triệu NDT (tương đương 45,5 tỷ VND)".
Nghe số tiền, ông Trương đổi sắc mặt liền, từ chối ngay lập tức. Ông còn tức giận mắng nhiếc chị, nói rằng dù Trương Anh Anh có hủy thông tin thì chị cũng không thành công nổi đâu. Thái độ tệ vãi!
Chị Vương vốn không muốn làm ầm lên nhưng với thái độ như vậy thì không thể không công khai sự việc. Không làm thì 12 năm cuộc đời chị bay màu luôn!
Tìm lại công lý
Năm 2016, chị Vương đã nhờ truyền thông để mọi người biết vụ việc này.
Thấy dư luận phản ứng gay gắt, chính quyền thành phố Châu Khẩu và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Châu Khẩu đã vào cuộc điều tra.
Ngày 25/2/2016, cảnh sát lập nhóm điều tra liên ngành đặc biệt, yêu cầu các bên liên quan hợp tác. Ngày 28/2/2016, kết quả được công bố: Trương đã mạo danh Vương để nhập học bất hợp pháp!
Người phụ trách tuyển sinh năm đó chia sẻ, khi gửi giấy báo nhập học, chị Vương không nghe máy khi trường gọi điện. Việc này đồng nghĩa chị không nhập học. Chị đã tự ý hủy giấy báo trúng tuyển (?!). Trong khi đó, Trương Anh Anh thi trượt ĐH, bố chị ta dùng quan hệ mua giấy báo trúng tuyển của Vương Nana với giá 3.000 NDT (tương đương 10,5 triệu VND). Trương Anh Anh sau đó đổi tên thành Vương Nana luôn!
Học ĐH ở tuổi tứ tuần - respect!
Ngày 14/9/2016, chị Vương làm đơn xin khôi phục tư cách sinh viên gửi đến trường Cao đẳng Kỹ thuật Châu Khẩu nhưng bị từ chối.
Được mọi người ủng hộ, chị quyết định quay lại học tập và tham gia kỳ thi ĐH một lần nữa!
Năm 2017, chị tham gia kỳ thi ĐH và sau một năm cố gắng, chị đã đỗ vào Trường Đại học Kỹ thuật Lạc Dương, chuyên ngành Marketing tại Khoa Quản lý Kinh tế. Trong thời gian học ĐH, chị lớn hơn các bạn cùng lớp từ 15-17 tuổi. Dù vậy, chị không thấy ngại ngùng tí nào. Chị chăm chỉ đi học, sau giờ học về làm việc và cuối tuần về thăm con cái và bố mẹ.
Tuy nhiên, đến nay chị vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi nào từ Trương Anh Anh, người đã mạo danh chị. Sad quá
Tổng hợp
Nguồn: kenh14.vn