Sốc chưa: Người Trung Quốc xưa đặt tên con là Chó, Lợn vì lý do này đây!

ea4841a609a5fb863fde.jpg


Nghe hơi bựa nhưng story đằng sau sâu sắc lắm nha mọi người!

Theo South China Morning Post (SCMP), ngoài tên chính thức ra thì người Trung Quốc từ xưa còn có thêm mấy cái biệt danh khá là... độc đáo. Nghe thì hơi kỳ, thậm chí nghe khó nghe luôn á, nhưng mà thật ra đây là cách bố mẹ thời xưa thể hiện tình yêu thương con cái đấy!

Cả một câu chuyện từ thời cổ đại nè: Hồi đó y học chưa phát triển, bé nào cũng dễ ốm đau. Nên các gia đình tin rằng đặt tên càng "tầm thường" bao nhiêu, thì các thế lực siêu nhiên càng ít để ý, con cái mới khỏe mạnh bấy nhiêu. Nghe hợp lý ghê chứ!

Vì thế mà từ dân thường đến hoàng tộc đều chọn tên liên quan đến động vật, mong con có sức sống bền bỉ như chúng. Một số cái tên được nhắc đến gồm: gou sheng (đồ ăn thừa của chó), gou dan (chó và trứng), gou shi (phân chó), và zhu wa (lợn con). Nghe xong giật mình luôn nhỉ!

e6fb6bc94031cf9aad6c.png


Nhà văn Âu Dương Tu thời Bắc Tống (960-1127) cũng có viết về tập tục này trong tác phẩm Dao Shan Qing Hua. Theo ông, các gia đình muốn con dễ nuôi thường chọn những cái tên khiêm nhường kiểu này.

Không chỉ có động vật đâu nha! Một số bố mẹ còn đặt tên con theo đồ vật cứng như đá, búa sắt, cột sắt hay ổ khóa. Mục đích là mong con khỏe như vâng, vượt qua mọi bệnh tật và rủi ro. Tình yêu bố mẹ mà, thương con nên nghĩ đủ cách!

Plot twist là ngay cả những người nổi tiếng trong lịch sử cũng có biệt danh "độc" như vầy đó:

• Hán Vũ Đế có biệt danh là Zhi (nghĩa là lợn trong tiếng Hán cổ)
• Tư Mã Tương Như được gọi là Quan Zi (con của chó)
• Phạm Diệp có biệt danh Zhuan Er (viên gạch)
• Tân Khí Tật (nhà thơ kiêm tướng lĩnh thời Nam Tống 1127-1279) đặt tên con là Tie Zhu (cột sắt)
• Chu Nguyên Chương (hoàng đế khai quốc nhà Minh 1368-1644) có biệt danh Chong Ba vì là con thứ tám

Giờ thì nhờ y học phát triển rồi nên tập tục này ít người theo nữa. Nhưng ở một số vùng nông thôn Trung Quốc vẫn còn giữ đấy!

Có một chị Zhang sinh năm 1980 ở tỉnh Thiểm Tây kể lại: biệt danh của chị là Gou Dan (chó và trứng). Hồi vào đại học, mẹ đến thăm gọi tên này trước mặt bạn cùng phòng, ai cũng cười không nhặt được mồm. Chị xấu hổ lắm luôn, nhờ mẹ đừng gọi thế nữa.

Nhưng mà bố mẹ chị vẫn muốn giữ cái tên này. Lý do là hồi chị mới vài tháng tuổi từng bị bệnh nặng suýt mất mạng. Nên gia đình tin cái biệt danh này giúp con gái bình an đấy!

Năm 2024, bộ phim hài Gou Sheng Running Quickly kể về một đứa trẻ mồ côi tên Gou Sheng lại làm tập tục này hot trở lại, mọi người bàn tán ầm ĩ trên mạng luôn!

Có netizen nói rằng những biệt danh này chứa đựng lời chúc phúc chân thành của bố mẹ, nên được coi như một phần văn hóa truyền thống.

Còn một người khác kể người chú ngoài 70 tuổi của mình có biệt danh Ye Hu (cái bô đi vệ sinh) . Cả nhà toàn gọi thế, đến nỗi người này còn không biết tên thật của chú nữa là!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top