Nghe vô lý nhưng có thật đấy các bạn ơi! Dù đã có trong tay loại cường kích xịn sò như JH-7 rồi, nhưng Không quân Trung Quốc vẫn cứ giữ chặt "ông nội" Nanchang Q-5, chưa chịu cho về vườn luôn ️
Để các bạn hình dung, chiếc Q-5 này được phát triển từ tiêm kích Shenyang J-6 (bản "nhái" MiG-19 nha), bay lần đầu từ ngày 4/6/1965 và chính thức "debut" năm 1970. Tính sơ sơ có tới hơn 1.300 chiếc Q-5 đã xuất xưởng (kể cả phiên bản xuất khẩu A-5) - con số khủng đấy chứ
Nhưng mà thực tế thì sao? Do sinh ra từ thời "ơ kìa", hệ thống điện tử của nó lạc hậu vô cùng, chỉ mang được mấy loại bom và rocket "nguyên thủy" để đánh xuống đất thôi. So với em JH-7 hiện đại thì... chắc bằng một góc thôi
Nguồn: soha.vn