Thật ra thì ai cũng biết là mỗi người một vẻ, một kiểu, khác biệt vì văn hóa, trải nghiệm sống đủ thứ. Nhưng mà nếu nhìn về mặt sinh học thuần túy thì... chúng ta đều giống nhau lắm đó!
Khoảng hơn 200.000 năm trước, tưởng tượng có một viên thiên thạch đâm sầm vào Trái Đất, suýt xóa sổ luôn mọi loài động vật kể cả tổ tiên mình. May sao có một chiếc phi thuyền bay tới đúng lúc, "họ" quyết định cứu sự sống trên hành tinh xanh này.
Plot twist là chỗ trên phi thuyền có hạn nên người ngoài hành tinh chỉ cứu được 2 con từ mỗi loài thôi. Thế là con người chỉ có 1 anh 1 chị được chọn lên tàu.
Sau khi thảm họa qua đi, mọi thứ được trả về Trái Đất. Chỉ còn lại 2 người trên hành tinh mênh mông giữa vũ trụ. Rồi họ vươn lên từ đống tro tàn, dựng lại giống nòi và xây dựng cuộc sống thịnh vượng cùng các loài động vật khác.
Nghe như phim viễn tưởng nhỉ? Nhưng mà đừng vội cười nhé! Đây không phải là story bịa hoàn toàn đâu. Nó dựa một phần vào phát hiện chấn động từ các nhà khoa học Thụy Sĩ. Phi thuyền thì chưa chắc có, nhưng cuộc đại tuyệt chủng thì có căn cứ thật đấy!
Các nhà khoa học còn đào lại một nghiên cứu năm 1955, nói rằng tất cả con người trên Trái Đất đều là con cháu của một cặp đôi duy nhất, sống cách đây khoảng 100-200 nghìn năm trước.
Phát hiện này được chứng minh sau khi phân tích mã gen di truyền của 5 triệu cá thể thuộc 100.000 loài khác nhau, có cả con người nữa. Những mã vạch DNA nằm ngoài nhân tế bào này cho thấy không chỉ con người mà còn khoảng 90.000 loài khác cũng có chung nguồn gốc từ một cặp cá thể duy nhất. Tất cả các cặp này tuy khác loài nhưng đều xuất hiện gần như cùng thời điểm luôn!
Nếu đúng thật thì phát hiện này sẽ làm đảo lộn cả thuyết tiến hóa của Darwin đó. Ngoài một cuộc đại tuyệt chủng và chuyện sơ tán có chọn lọc, còn lý do nào hợp lý hơn để giải thích kết quả nghiên cứu này không ta?
Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Human Evolution, do hai tác giả chính là Mark Stoeckle và David Thaler từ Đại học Basel, Thụy Sĩ thực hiện. Họ đã khai thác kho dữ liệu khổng lồ về gen của các sinh vật trên hành tinh. Cùng với đó là rất nhiều bài báo khoa học về di truyền cũng được xem lại, thậm chí có bài do chính Darwin viết luôn á!
"Trong thời điểm con người cứ chú trọng vào sự khác biệt giữa cá nhân và các nhóm, có lẽ chúng ta nên dành thời gian tìm hiểu xem mình giống nhau đến mức nào, cũng như với các loài động vật khác", tiến sĩ Stoeckle chia sẻ.
Jesse Ausubel, Giám đốc Chương trình Môi trường Con người từ Đại học Rockefeller, Mỹ cũng đồng ý: "Nếu một người Sao Hỏa đổ bộ Trái Đất gặp đàn chim bồ câu và một đám đông người, chúng ta sẽ chẳng khác nhau là mấy nếu nhìn vào DNA ti thể".
"Văn hóa, trải nghiệm sống và nhiều yếu tố khác có thể làm mọi người khác biệt. Nhưng về cơ bản sinh học, chúng ta giống như đàn chim vậy", tiến sĩ Stoeckle nói thêm.
DNA ti thể là DNA không nằm trong nhân tế bào mà trong ti thể – bào quan làm nhà máy sản xuất năng lượng cho tế bào. Chúng cũng được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng không thể hiện đặc điểm riêng của con người.
"Ai cũng có thể nghĩ rằng, vì dân số đông và phân bố địa lý rộng, con người hẳn phải đa dạng di truyền hơn các loài khác", tiến sĩ Stoeckle nói. "Nhưng ít nhất với DNA ti thể, hoá ra đa dạng di truyền của con người rất thấp, nhiều lắm chỉ ở mức trung bình thôi".
Nhà nghiên cứu Thaler cho biết: "Kết luận rất bất ngờ". Ông nói mình cũng đã tự phản biện rất kỹ và cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn phải công nhận đây là một điểm mù khó giải thích.
Vậy nên quay lại với kịch bản tưởng tượng ban đầu nhé. Có thể một cuộc đại tuyệt chủng như vậy là có thật. Hoặc cũng có thể đó là cuộc đại tuyệt chủng diễn ra trong gen của từng cá thể. Trong đó, con người đã phá vỡ mọi quy luật tiến hóa, rồi bắt đầu lại từ đầu.
Vậy liệu có một cơ chế nào đó trong cơ thể khiến con người tự cải tạo DNA ti thể thường xuyên hơn, để đồng bộ với đồng loại và các loài động vật khác trên Trái Đất không nhỉ?
Chúng ta sẽ phải chờ các nhà khoa học tìm ra câu trả lời thôi, trong khi không thể ngăn trí tưởng tượng về cuộc đại tuyệt chủng và những chiếc phi thuyền đến giải cứu Trái Đất này!
Nguồn: kenh14.vn