Trời ơi drama lớn rồi! Theo tờ Asahi Nhật Bản vừa bóc phốt, ông Carlos Ghosn - người lái cả tập đoàn Nissan Motor - chuẩn bị bị công tố viên Tokyo "đi vào lịch sử" vì nghi vấn vi phạm luật giao dịch tài chính đó các bạn ơi
Tuy không tiết lộ nguồn tin từ đâu nhưng Asahi vẫn khẳng định chắc nịch là ông chủ tịch này sắp bị cảnh sát "mời lên phường" vì lý do không khai báo lương trung thực. Kiểu là có khoản "mờ ám" gì đó mà không dám nói ra ấy Còn phía Nissan thì... im thin thít luôn, không bình luận gì hết.
Plot twist là ông Ghosn không chỉ cầm đầu Nissan mà còn là big boss của hãng Renault SA bên Pháp nữa cơ! Và đương nhiên team Renault cũng im lặng không kém
Hậu quả ngay lập tức: cổ phiếu Nissan lao dốc mất 7,6% xuống còn 7,2 euros trên sàn Đức luôn. Renault cũng không khá hơn, bay màu 5,2% tại Paris. Ối giời ơi, nhà đầu tư chắc đang hoảng loạn lắm đây
Nhân vật chính Carlos Ghosn là một anh chàng sinh ở Brazil, mang máu lai Pháp-Lebanon siêu quốc tế. Nhưng mà tiếng Nhật của ông chỉ đủ đọc những bài phát biểu ngắn ngắn, trang trọng thôi nha
Kể ra cũng drama à! Ngày xưa Carlos Ghosn từng là "hero" của Nhật sau khi cứu Nissan khỏi bờ vực phá sản. Nổi tiếng đến mức có nhà xuất bản làm luôn bộ manga 7 tập kể về ông và nó còn bán đỉnh kịch tại xứ sở mặt trời mọc năm 2002 ấy chứ!
Kể từ đó, ông đã biến Nissan từ một công ty "sắp toang" thành ông trùm ngành ô tô, đẩy mạnh xe điện với dòng Leaf (best-seller thế giới đấy nhé), còn hô hào xe tự lái sẽ sớm ra mắt. Thế mà giờ lại rơi vào tình huống này, ai ngờ được
Nguồn: soha.vn