Các đại gia giờ chơi cây bóng mát cũng chất như chơi xe, chơi nhà vậy! Họ sẵn sàng rút hầu bao vài tỷ, thậm chí 30-40 tỷ đồng để mua một cây cổ thụ về trồng trong vườn. Lý do? Vì coi cây như tài sản, như vàng để dành cho con cháu luôn á!
"Chợ" buôn cây đỉnh nhất Việt Nam là đây chứ đâu
Trước giờ nghe buôn cây là nghĩ ngay đến chợ cây cảnh hay những deal siêu cây cảnh vài chục tỷ. Nhưng mà ít ai ngờ, ngay gần Hà Nội lại có cả một khu chợ chuyên bán toàn cây bóng mát cổ thụ, hoạt động gần 20 năm nay rồi đấy!
Chợ này rộng mênh mông hàng chục ha, nằm ngay trên đường Láng Hòa Lạc (Hà Nội), cách trung tâm chưa đến 20km thôi. Gần mà vẫn "ngầu" phết!
Anh Nguyễn Hồng Dương - một ông trùm buôn cây tại đây cho biết, chợ có tới hàng trăm loại cây khác nhau luôn. Từ cây phổ thông dáng thẳng tắp, tán rộng mát rượi, cho đến cây cổ thụ dáng độc lạ, gỗ quý - đủ thể loại để khách thoả sức lựa!
Chính vì "toàn hàng xịn" nên chợ này nổi như cồn khắp cả nước. Muốn mua cây gì cứ tới đây là có ngay, kể cả những cây quý hiếm sắp tuyệt chủng ở Việt Nam nữa đó!
"Riêng nhà tôi, mỗi năm tôi mua bán hàng chục vạn cây bóng mát các loại. Trong đó có những cây bóng mát có tuổi thọ lên đến 200-300 năm. Có những cây khác thuộc hàng quý hiếm hầu như đã tuyệt chủng, số lượng những loại cây đó chỉ còn đếm trên đầu ngón tay", anh Dương flex luôn
Để có hàng xịn thế này, dân buôn phải "lăn xả" đi khắp nơi, trèo đèo lội suối từ Nam ra Bắc. Chỗ nào có cây đẹp là họ bay đến ngay, chẳng ngại ngần gì cả, miễn sao mua được cây khỏe, cây đẹp!
Anh Dương chỉ vào cây vối cổ thụ gần 100 năm tuổi dáng huyền trước mặt mà kể: "Cây vối này được tôi mua về từ Yên Bái, nó đẹp cả về dáng thế lẫn độ tuổi. Lúc đến thấy cành vối xòe rộng, tán cây vối to khổng lồ nên cánh anh em là thợ đốn cây phải làm việc ngày đêm để làm cho dáng cây gọn bớt, thậm chí, thợ đốn cây còn phải dọn dẹp hẳn một con đường riêng mới đưa được ra khỏi khu vực nhà dân". Nghe mà thấy công phu ghê!
Nguồn cây từ đâu ra vậy trời?
Nhiều người cứ nghĩ dân buôn cây cổ thụ là lên rừng đốn trộm về bán. Nhưng anh Dương giải thích, thực chất họ chỉ làm nghề "đưa cây từ chỗ thừa đến chỗ thiếu" thôi, giúp cây được sống lâu hơn á!
Để có nguồn cây, họ phải có tai mắt ở khắp nơi. Chỗ nào làm nhà, làm đường, phá vườn tạp là người của anh có mặt ngay, hỏi mua lại những cây có giá trị. Chủ cây đồng ý bán thì lập tức đánh gốc vận chuyển về. Chứ không phải lên rừng đốn trộm như mọi người vẫn tưởng nhé! Anh Dương khẳng định vậy đấy.
Khách VIP xách chục tỷ đến mua cây như mua rau
Theo anh Dương, dân buôn cây thường chia làm hai loại:
Loại 1: Cây bóng mát phổ thông - bán cho khu đô thị, công trình đường xá, trường học, công sở. Loại này giá mềm, hàng nhiều, khách muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!
Loại 2: Cây gỗ quý hiếm, cây cổ thụ dáng độc - chủ yếu bán cho khách lẻ, các nhà vườn và dân giàu mua về trồng trong vườn nhà. Loại này giá từ vài chục triệu đến vài tỷ, mà hàng khan hiếm lắm, thu được đến đâu khách đặt hết đến đó luôn!
Một số loại như cây gỗ hương, cây nhài nhật, cây chè vàng... tuy giá từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng nhưng vẫn được giới nhà giàu và đại gia cực kỳ ưa chuộng mua về trồng.
"Với những vị đại gia, họ trồng cây xanh không chỉ để lấy bóng mát mà còn coi đó là tài sản, là của để dành cho con cháu sau này nên họ sẵn sàng chi vài tỷ, thậm chí có người còn bỏ ra chục tỷ để chơi cây", anh Dương tiết lộ. Nghe mà choáng!
Anh Nguyễn Văn Thành - một ông trùm buôn cây khác tại chợ cũng chia sẻ, ngoài khách hàng công ty, tổ chức, cơ quan nhà nước thì còn có cả khách VIP (dân giàu và đại gia) đem hàng chục tỷ đồng đến đặt mua cây bóng mát cổ thụ nữa đó!
Những vị này thường chọn cây cổ thụ tuổi cao, dáng đẹp, gỗ quý hiếm, và đặc biệt là phải hợp phong thủy nữa chứ! Không phải cây nào cũng được đâu nhé
"Làm nghề này lâu rồi nên biết, vào những khu vườn nhà đại gia trồng cây cho họ thấy toàn những cây bóng mát quý hiếm. Có những vườn có cây vú sữa lên đến 60-70 năm tuổi, cây nhội lên đến 200-300 tuổi. Đi quanh khu vườn thấy có đến hàng chục cây, mỗi cây đều có giá từ vài trăm đến tiền tỷ", anh Thành kể.
Nguồn: kenh14.vn