MamMai9850
New member
Ối dồi ôi, nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi! Một chị phụ nữ đã không qua khỏi sau khi bị một ông chú tự xưng là bác sĩ và cháu trai của ổng mổ xẻ dựa theo... video YouTube đó các bạn. Kiểu gì vậy trời?
Cảnh sát thông báo vào ngày 10/12 rằng sự việc nghiêm trọng này đã xảy ra tại một phòng khám chui hoạt động bất hợp pháp ở khu vực đồn cảnh sát Kothi. Hai người này điều hành phòng khám mà chẳng có giấy phép gì hết á!
Theo như cơ quan chức năng cho biết, chị Munishra Rawat, vợ của anh Tehbahadur Rawat, bị đau do sỏi thận. Vào ngày 5/12, anh Tehbahadur đưa vợ đến phòng khám Shri Damodar Aushdhalaya ở Kothi, nơi ông Gyan Prakash Mishra tự nhận là bác sĩ đã chẩn đoán cơn đau bụng của chị là do sỏi thận và bảo phải mổ ngay.
Ổng Mishra này báo giá mổ 25.000 rupee (tầm 7,2 triệu đồng), rồi sau đó thỏa thuận hạ xuống còn 20.000 rupee (khoảng 5,8 triệu đồng).
Đỉnh điểm drama là đây nè: Ổng Mishra bắt đầu "phẫu thuật" trong khi... cày video trên YouTube để học cách mổ luôn á! Tệ hơn nữa, lúc đó ổng đang trong tình trạng say xỉn, hậu quả là đã cắt đứt nhiều tĩnh mạch, gây ra những vết rạch sâu trên bụng chị. Đến ngày 6/12, chị Munishra đã không qua khỏi.
Cháu trai của ổng Mishra còn phụ giúp suốt quá trình "phẫu thuật" kinh hoàng này. Sau khi chị qua đời, cả Mishra lẫn gia đình chị đều bỏ trốn mất dạng luôn.
Trong quá trình điều tra, một nhóm y tế đã check kỹ bằng cấp của nghi phạm và phát hiện ra rằng ổng chỉ là một thầy lang chứ không phải bác sĩ thật, còn phòng khám của ổng cũng chưa hề được đăng ký với Bộ Y tế. Ê kíp thật sự!
Trưởng đồn cảnh sát Kothi là anh Amit Singh Bhadoriya cho biết đã lập hồ sơ vụ án chống lại người điều hành phòng khám và cháu trai của ổng về tội gây ra cái chết do sơ suất, cùng với các điều khoản theo Đạo luật Phòng chống Tội ác đối với người thuộc tầng lớp SC/ST năm 1989.
Nguồn: kenh14.vn
Cảnh sát thông báo vào ngày 10/12 rằng sự việc nghiêm trọng này đã xảy ra tại một phòng khám chui hoạt động bất hợp pháp ở khu vực đồn cảnh sát Kothi. Hai người này điều hành phòng khám mà chẳng có giấy phép gì hết á!
Theo như cơ quan chức năng cho biết, chị Munishra Rawat, vợ của anh Tehbahadur Rawat, bị đau do sỏi thận. Vào ngày 5/12, anh Tehbahadur đưa vợ đến phòng khám Shri Damodar Aushdhalaya ở Kothi, nơi ông Gyan Prakash Mishra tự nhận là bác sĩ đã chẩn đoán cơn đau bụng của chị là do sỏi thận và bảo phải mổ ngay.
Ổng Mishra này báo giá mổ 25.000 rupee (tầm 7,2 triệu đồng), rồi sau đó thỏa thuận hạ xuống còn 20.000 rupee (khoảng 5,8 triệu đồng).
Đỉnh điểm drama là đây nè: Ổng Mishra bắt đầu "phẫu thuật" trong khi... cày video trên YouTube để học cách mổ luôn á! Tệ hơn nữa, lúc đó ổng đang trong tình trạng say xỉn, hậu quả là đã cắt đứt nhiều tĩnh mạch, gây ra những vết rạch sâu trên bụng chị. Đến ngày 6/12, chị Munishra đã không qua khỏi.
Cháu trai của ổng Mishra còn phụ giúp suốt quá trình "phẫu thuật" kinh hoàng này. Sau khi chị qua đời, cả Mishra lẫn gia đình chị đều bỏ trốn mất dạng luôn.
Trong quá trình điều tra, một nhóm y tế đã check kỹ bằng cấp của nghi phạm và phát hiện ra rằng ổng chỉ là một thầy lang chứ không phải bác sĩ thật, còn phòng khám của ổng cũng chưa hề được đăng ký với Bộ Y tế. Ê kíp thật sự!
Trưởng đồn cảnh sát Kothi là anh Amit Singh Bhadoriya cho biết đã lập hồ sơ vụ án chống lại người điều hành phòng khám và cháu trai của ổng về tội gây ra cái chết do sơ suất, cùng với các điều khoản theo Đạo luật Phòng chống Tội ác đối với người thuộc tầng lớp SC/ST năm 1989.
Nguồn: kenh14.vn