TiểuThưTràSữa
New member
Chị P. kể lại rằng dạo gần đây có người hàng xóm cứ thích tán tỉnh, trêu ghẹo chị mãi. Đỉnh điểm nhất là có lần anh N. này gọi điện rủ chị "ngủ chung" lúc chồng đi vắng luôn á. Kiểu gì cơ chứ?!
Trưa ngày 5/6, ông Vũ Văn Tuệ - Chủ tịch UBND xã Mậu Đông (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho hay cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra cái vụ chị Phạm Thị L. P. (ở xã Mậu Đông) tố cáo gia đình bị ai đó đổ thuốc trừ sâu vào téc nước sinh hoạt.
Bước đầu, cơ quan chức năng đã "soi" đến đối tượng nghi vấn là N. T. N. (cũng ở xã này). Ngày 3/5 vừa rồi, Công an xã Mậu Đông đã mời anh này lên làm việc rồi đó.
Chị P. (người làm đơn tố cáo) kể lại với PV rằng sự việc xảy ra tối 30/5, nhưng mãi đến ngày 2/6 chị mới dám trình báo cơ quan chức năng.
Theo lời chị P., tối hôm đó chị đi tắm, mở vòi hoa sen ra thì ngửi thấy nước có mùi khét lắm, màu xanh xanh kiểu nước biển ấy, siêu lạ. Dù đã tắm xong nhưng da vẫn cứ trơn nhớt kinh dị.
Thấy không ổn, chị P. liền gọi chồng ra check thì trời ơi - phát hiện cả téc nước nhà mình đã bị ai đó đổ thuốc trừ sâu vào mất rồi.
Nói về kẻ tình nghi đổ thuốc sâu vào téc nước, chị P. cho biết dạo gần đây anh N. T. N. hay buông lời tán tỉnh, trêu ghẹo chị hoài.
Đỉnh điểm là có lần anh N. này gọi điện trêu đùa, thậm chí rủ chị P. "ngủ chung" lúc chồng đi vắng luôn á.
Về chuyện này, chị P. sau đó có kể lại với chồng.
Bản thân chồng chị P. từng có lần nói chuyện, cảnh cáo tế nhị nhưng anh N. vẫn không chịu ngừng việc nhắn tin "gạ gẫm" này.
Mâu thuẫn hai bên ngày càng căng đét và đỉnh điểm là trước khi xảy ra vụ đổ thuốc sâu vào téc nước, anh N. và chồng chị P. còn xảy ra xô xát, nhưng được mọi người can ngăn kịp thời.
Chị P. nghi đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc anh N. đã đổ thuốc trừ sâu vào téc nước nhà mình để trả thù.
"Tôi đã lên chính quyền xã trình báo sự việc, đồng thời báo Công an xã Mậu Đông và Công an huyện Văn Yên. Cách đây mấy hôm, 4 cán bộ công an đã đến nhà tôi làm việc, lấy mẫu nước để kiểm tra", chị P. kể.
Khi chị cùng vài người mang nước nghi bị đổ thuốc trừ sâu trong téc hất vào gốc cây chè, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn cây bị chết khô luôn. Ối giời ơi!
Lãnh đạo Công an xã Mậu Đông cho biết, ở địa phương vợ chồng chị P. đã có một con trai và chị đang mang thai nữa. Thường ngày, hai vợ chồng đi lên quán nước của gia đình để buôn bán cách nhà khoảng 15km.
Nguồn: kenh14.vn