BeoCute930
New member
Ôi trời ơi, vụ này nghe mà thương quá đi! Sau buổi nhậu say, chị Pà lang thang sang nhà hàng xóm kêu cứu, nói mình vừa uống nhầm thuốc trừ sâu rồi nhờ mọi người chở đi cấp cứu gấp. Nhưng rất tiếc, chị đã không qua khỏi ngay trên đường tới bệnh viện
Ngày 10-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Trương Thị Pà (34 tuổi, trú tại Ban tự quản số 1, buôn Plao Siêng, xã Ea R'bin, huyện Lắk).
Theo thông tin từ cơ quan điều tra thì sự việc diễn ra như thế này nè: Sáng sớm 8-5 lúc khoảng 6h, chị Pà rủ thêm chị Sùng Thị Sài (30 tuổi), anh Lò A Sinh (32 tuổi), chị Hoàng Thị Hồng (31 tuổi) và anh Lò A Sà (26 tuổi, cùng ở địa phương) về nhà chị tổ chức ăn nhậu.
Cứ ngồi nhậu từ sáng đến tận 9h cùng ngày, cả hội xơi hết hơn 4 lít rượu luôn! Sau đó mọi người ai về nhà nấy, còn chị Pà thì vào ngủ say.
Đến khoảng 4h chiều cùng ngày, chị Pà tỉnh dậy rồi đi bộ sang nhà anh Sùng A Che (cách nhà chị khoảng 500 mét). Gặp anh Che, chị Pà kể lại mình đã uống nhầm chai thuốc trừ sâu để trong nhà.
Vừa nói xong câu đó, chị Pà liền ngã lăn xuống đất bất tỉnh luôn Thấy vậy, anh Che hoảng hốt hô hào mọi người đưa chị đi cấp cứu ngay, nhưng đáng tiếc là chị đã tử vong trên đường tới bệnh viện rồi.
Nguồn: soha.vn