DauYeu3152
New member
Trên đường đi làm bình thường, chị Y bất ngờ bị một anh chàng lạ hoắc chặn đường rồi có hành động bóp cổ, sờ soạng lung tung. Quá hoảng loạn trước hành vi khó đỡ của đối tượng lạ mặt, chị Y đã ngất luôn tại chỗ
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đang ra sức điều tra, làm rõ vụ việc một chị phụ nữ trên đường đi làm bị một nam thanh niên lạ mặt chặn lại rồi có hành vi bóp cổ, sàm sỡ cực kỳ nguy hiểm.
Cụ thể, vào khoảng hơn 5h đến 6h sáng 19/1, chị Phạm Thị Mai Y. (SN 1990, ở xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đang đi làm qua đoạn đường thuộc khu 8, thôn Lỗ Trì, thị trấn Phong Châu thì bị đối tượng lạ mặt chặn lại, sờ soạng, bóp cổ một cách vô cùng dã man.
Quá sợ hãi trước hành vi của nam thanh niên lạ mặt, chị Y chỉ kịp kêu lên ú ớ rồi ngất xỉu luôn. May mắn thay, đúng lúc này có một số người dân đi qua khu vực nên nam thanh niên lạ mặt đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã thông báo ngay đến Công an thị trấn Phong Châu, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Phù Ninh.
Nhận được tin báo, Công an huyện Phù Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.
Trao đổi với PV, ông Đào Kim Trung - Trưởng Công an huyện Phù Ninh cho biết, hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, truy bắt đối tượng bóp cổ cô gái đến ngất xỉu rồi bỏ chạy.
Ông Trung cũng chia sẻ thêm: "Khoảng 10 phút sau khi bị đối tượng lạ mặt tiếp cận, chị Y. tỉnh lại kiểm tra đồ thì thấy không mất thứ gì cả, tiền bạc còn nguyên.
Đây là hành vi của một số kẻ biến thái chứ không phải cướp. Sự việc này đã từng xảy ra ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, chúng tôi cũng khuyến cáo người dân không đi một mình nhất là vào ban đêm để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra".
Hiện Công an huyện Phù Ninh đang lấy lời khai nạn nhân, truy tìm đối tượng lạ mặt nói trên. Mong sao các bác công an sớm tóm được thằng này để xử nghiêm!
Nguồn: soha.vn