Sốc: Chàng trai tiết kiệm cực hạn, 6 năm gom được 4,7 tỷ chỉ nhờ ăn uống có mấy chục k/bữa

Ở Bắc Kinh - nơi mà giá cả "trên trời" luôn - nhưng anh chàng này lại có thể sống với mỗi bữa ăn chỉ tốn vài chục nghìn đồng và cày cuốc được 1,3 triệu tệ (tầm 4,7 tỷ VND) sau 6 năm ra trường. Vừa ngưỡng mộ vừa thương luôn á!

Anh chàng 29 tuổi này nổi tiếng trên mạng với nickname "Little Grass Drifting North" (tạm dịch: Cỏ Non Phiêu Bắc - cái tên nghe buồn ghê ). Hiện anh đang làm MC livestream cho một công ty internet lớn ở Bắc Kinh và điều hành luôn một doanh nghiệp truyền thông nữa. Còn về thu nhập cụ thể thì anh giữ bí mật nhé!

Gần đây, anh chàng này có tiết lộ rằng chi phí ăn uống mỗi tháng của anh chỉ dưới 500 tệ thôi (tầm 1,8 triệu VND ấy), nhờ đó mà cày được 1,3 triệu tệ (4,7 tỷ đồng) chỉ trong 6 năm kể từ lúc tốt nghiệp đại học. Nghe mà choáng luôn!

Khoản chi lớn nhất của anh là tiền thuê nhà, mỗi tháng khoảng 2.500 tệ (9,1 triệu đồng). Còn tất cả các bữa ăn đều tự nấu tại nhà hết, mỗi bữa chỉ tốn vài tệ thôi (1 tệ tầm hơn 3.600 đồng nha). Tiết kiệm đỉnh cao rồi!

f9aef682c082fee03ee6.jpg


Nhưng mà lý do đằng sau thói quen tiết kiệm "khắc nghiệt" này lại khá đau lòng nè. Hồi anh học lớp 5, mẹ anh bị ốm nặng, gia đình phải vay mượn hơn 100.000 tệ (hơn 364 triệu đồng) để chữa bệnh cho bà. "Chúng tôi không đủ tiền đóng viện phí. Từ đó, tôi cảm thấy mình phải tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không cần phải dựa vào người khác, tôi có thể dùng tiền của mình và cảm thấy an tâm hơn", anh giải thích. Nghe xong mà xót xa quá!

"Trước khi mẹ tôi lâm bệnh, tôi chẳng hiểu gì về tiền bạc. Trải nghiệm đó đã giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của tiền, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn. Không có tiền, bạn sẽ bất lực", anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Jiupai News.

Little Grass Drifting North bắt đầu làm part-time ngay sau khi thi xong kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc và từ đó hiếm khi được nghỉ ngơi luôn.

65b85ef031a9efa6accd.jpg


fd07fb5fb1e34a04be26.jpg


"6 năm nay tôi có rất ít ngày nghỉ. Trừ khi có người thân qua đời, tôi hiếm khi nghỉ phép. Ngay cả dịp Tết Nguyên đán, tôi cũng chưa bao giờ được nghỉ trọn vẹn 7 ngày. Có thể bạn thấy khó tin, nhưng tôi không có ham muốn giải trí. Không phải tôi keo kiệt đâu, tôi từng đến những nơi như Universal Studios và thậm chí còn đi du lịch Tam Á, nhưng tất cả đều là đi công tác. Sau khi trải nghiệm, tôi chẳng tìm thấy điều gì đặc biệt thú vị cả", anh chàng 29 tuổi cho biết. Làm vậy mà không thấy vui là sao nữa trời

Tuy nhiên, lối sống căng thẳng này cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe của anh rồi. Sau nhiều năm làm việc liên tục và chịu áp lực cao, anh bắt đầu gặp phải những dấu hiệu cảnh báo như cholesterol cao và tuần hoàn máu kém. Giờ anh đang có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào sức khỏe của bản thân và hạnh phúc của bố mẹ mình rồi. Cũng đúng thôi, có tiền mà không có sức khỏe thì lấy gì mà xài!

Little Grass Drifting North tiết lộ, hiện tại anh có 1,3 triệu tệ (4,7 tỷ đồng) tiền tiết kiệm và mong muốn đạt 2 triệu tệ (7,2 tỷ đồng) để mua nhà và mua ô tô, để bố mẹ có thể sống thoải mái và đi du lịch nhiều hơn. Hiếu thảo quá đi mất thôi! ❤️

"Tôi muốn tiết kiệm 2 triệu tệ để mua một căn hộ và chiếc xe hơi bằng tiền của mình. Tôi muốn bố mẹ tôi sống trong căn nhà tôi mua, và khi có thời gian, tôi sẽ đưa họ đi du lịch. Cuối cùng, tôi hy vọng sẽ kết hôn và lập gia đình.

Tôi luôn tin rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng ngọt ngào, bạn có thể tận hưởng hiện tại và chịu đựng sau này, hoặc chịu đựng hiện tại và tận hưởng sau này. Tôi đã chọn cách thứ hai. Có nhiều tiền tiết kiệm hơn và một kế hoạch vững chắc cho phép tôi tự tin đối mặt với những rủi ro trong tương lai. Đó là điều mang lại cho tôi cảm giác an toàn", anh chia sẻ. Châm ngôn sống đáng suy ngẫm thật!

f2c3e9aa4656a7814553.jpg


Câu chuyện của anh chàng này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội luôn. Nhiều người đặt câu hỏi về tính bền vững của lối sống như vậy. Một người nói đùa: "Nếu bạn muốn tiết kiệm 1,3 triệu tệ, trước tiên bạn cần phải kiếm được ít nhất 1,3 triệu tệ" (đúng là logic không thể chối cãi ). Một người khác hỏi: "Thật ấn tượng, nhưng liệu cuộc sống căng thẳng và hạn chế như vậy có đáng để tiết kiệm tiền không?".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top