TamBong8905
New member
Hai tuần rồi mà cơn bão số 3 vẫn để lại hậu quả nặng nề ở nhiều khu đô thị Hà Nội. Cây đổ, cành gãy vẫn nằm ngổn ngang chưa ai dọn Nhưng drama ở khu đô thị Trung Văn lại khác — người dân phản ánh cây xanh sống sót qua bão lại bị... chặt tận gốc luôn???
Cảnh tượng ở khu đô thị Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) khá "u ám" với cây cối ngổn ngang ở vườn hoa, đường đi dạo quanh các tòa nhà. Nhìn mà thương
Vườn hoa trước cửa tòa CT4 vẫn còn cây đổ nằm la liệt chưa ai nhặt. Meanwhile ở CT3 đơn nguyên 1 lại có tình huống "ngược đời" khiến dân mạng xôn xao.
Ông D (cư dân tòa CT3 đơn nguyên 1) bức xúc chia sẻ: những cây trồng tận 10 năm trời, có cây đường kính đã 20-30cm rồi đó. Cây vẫn đứng vững sau bão, không hề gãy đổ, thế mà lại bị đốn hạ không rõ lý do gì 
Một anh hàng xóm ở CT3 đơn nguyên 2 kể thêm: 1 ngày trước bão số 3, toàn bộ cây trong khuôn viên đều được cắt tỉa cẩn thận rồi. Nhưng sau khi bão qua xuôi, nhiều cây lại bị chặt hạ luôn. Ai hiểu nổi???
Đại diện Ban quản lý tòa CT3 đơn nguyên 1 lên tiếng giải thích: đây là cây do chủ đầu tư trồng trong bồn ở khuôn viên các tòa. Do cây lớn quá mà bồn cây chỉ cao 80cm nên rễ cây phát triển làm nứt bồn.
"Các bồn hoa bị nứt nên cây có thể đổ bất cứ lúc nào, tiềm ẩn nguy hiểm đấy. Sau khi chặt bỏ cây muồng, phượng này, chúng tôi sẽ trồng cây mới phù hợp hơn. Bồn hoa có 80cm thôi mà cây muồng to như vậy thì rễ xé bồn là đúng rồi. Đơn nguyên 3 cũng làm tương tự. Về sau sẽ trồng cây xoài vào bồn để tạo bóng mát", vị đại diện cho hay.
Nguồn: soha.vn
Cảnh tượng ở khu đô thị Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) khá "u ám" với cây cối ngổn ngang ở vườn hoa, đường đi dạo quanh các tòa nhà. Nhìn mà thương
Vườn hoa trước cửa tòa CT4 vẫn còn cây đổ nằm la liệt chưa ai nhặt. Meanwhile ở CT3 đơn nguyên 1 lại có tình huống "ngược đời" khiến dân mạng xôn xao.
Ông D (cư dân tòa CT3 đơn nguyên 1) bức xúc chia sẻ: những cây trồng tận 10 năm trời, có cây đường kính đã 20-30cm rồi đó. Cây vẫn đứng vững sau bão, không hề gãy đổ, thế mà lại bị đốn hạ không rõ lý do gì
Một anh hàng xóm ở CT3 đơn nguyên 2 kể thêm: 1 ngày trước bão số 3, toàn bộ cây trong khuôn viên đều được cắt tỉa cẩn thận rồi. Nhưng sau khi bão qua xuôi, nhiều cây lại bị chặt hạ luôn. Ai hiểu nổi???
Đại diện Ban quản lý tòa CT3 đơn nguyên 1 lên tiếng giải thích: đây là cây do chủ đầu tư trồng trong bồn ở khuôn viên các tòa. Do cây lớn quá mà bồn cây chỉ cao 80cm nên rễ cây phát triển làm nứt bồn.
"Các bồn hoa bị nứt nên cây có thể đổ bất cứ lúc nào, tiềm ẩn nguy hiểm đấy. Sau khi chặt bỏ cây muồng, phượng này, chúng tôi sẽ trồng cây mới phù hợp hơn. Bồn hoa có 80cm thôi mà cây muồng to như vậy thì rễ xé bồn là đúng rồi. Đơn nguyên 3 cũng làm tương tự. Về sau sẽ trồng cây xoài vào bồn để tạo bóng mát", vị đại diện cho hay.
Nguồn: soha.vn