Trời không mưa gió gì mà cây bạch đàn cao hơn 20m bỗng nhiên đổ sập đè luôn 2 nhà dân, tán cây còn quật trúng 1 chị đi đường khiến bị thương nữa chứ
Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 6/7 tại trước nhà số 635 đường Phạm Văn Bạch (phường 14, quận Tân Bình, TP. HCM). Cây bạch đàn đường kính khoảng 40cm, cao hơn 20m bất ngờ đổ sập giữa trưa khiến ai nấy đều bất ngờ.
Theo người dân sống gần đó, lúc đó trời đang nắng chang chang, không hề có mưa hay gió lớn mà cây vẫn ngã đổ ngay giữa ban ngày. Thân cây đè sập mái hiên của 2 nhà dân, còn tán cây thì nằm chắn ngang đường luôn. Đáng sợ hơn, tán cây còn đè lên đường dây điện cao thế, gây ra hiện tượng cháy nổ lách tách khiến ai cũng hoảng hốt
Một chị đi xe máy đúng lúc đi qua thì bị nhánh cây quật trúng người, may là chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi. Hú hồn quá đi mất
Chị Hoàng Thị Doanh (30 tuổi – sống tại căn nhà số 365) cho biết, cách đó 2 ngày đã phát hiện cây này nghiêng rồi. Thậm chí 1 tuần trước, gốc cây bị toác hở rộng luôn á. Sau đó có 2 nhân viên xuống kiểm tra và thông báo cây vẫn bình thường, không có khả năng ngã đổ gì cả
"Những ngày qua có giông lốc nên chúng tôi có gọi điện báo liên tục cho cơ quan chức năng. Trưa nay, hai nhân viên cây xanh vừa xuống tới, được vài phút thì cây bất ngờ bật gốc", chị Doanh chia sẻ thông tin.
Được biết, vào tháng trước, một cây bạch đàn cũng đã từng ngã đè sập mái hiên nhà dân ở khu vực này rồi, nên bà con sống quanh đây khá lo lắng và bất an lắm
Nguồn: kenh14.vn