Ối giời ơi, ai ngờ được các cầu thủ Arsenal lại "máu lửa" đến vậy!
Vào tối thứ Tư tuần trước, các chàng trai Arsenal đến từ Argentina đã "mất bình tĩnh" và lao vào đánh nhau với lực lượng cảnh sát chống bạo động Brazil luôn á. Kết quả là có tới 4 cầu thủ bị "mời lên đồn" để làm việc. Drama thật sự!
Cảnh tượng diễn ra sau trận đấu Copa Libertadores giữa Atletico Mineiro (Brazil) và Arsenal tại thành phố Belo Horizonte, Brazil. Các cầu thủ Arsenal đã dùng tay không đấm đá và ném đá vào các anh cảnh sát đang bảo vệ tổ trọng tài rời sân. Lớn chuyện quá trời!
Nguyên nhân là trong trận đấu này, đội chủ nhà Brazil đã thắng tưng bừng 5-2, với 2 bàn thắng của siêu sao Ronaldinho. Có lẽ vì thua đau quá nên các cầu thủ Arsenal "nổi điên" chạy tới chất vấn trọng tài. Lực lượng cảnh sát vào can thiệp thì... ẩu đả nổ ra liền. Cảnh sát thậm chí còn định dùng súng bắn đạn cao su và lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông luôn ấy chứ!
May mà cuối cùng chỉ cần dùng khiên và dùi cui là đủ để "dẹp loạn" rồi. Toàn bộ đội Arsenal bị giữ lại để điều tra xem ai là người gây ra chuyện. Nhưng drama chưa dừng lại ở đó nhé! Sau khi tình hình lắng xuống và cảnh sát cho các cầu thủ vào phòng thay đồ, một vài anh Argentina lại tiếp tục "động thủ" với lực lượng chống bạo động. Hết cứu được!
"Những gì xảy ra thật tồi tệ. Đây không còn là thể thao nữa. Khi pháp luật bị vi phạm, chúng tôi buộc phải vào cuộc", một sỹ quan cảnh sát chia sẻ.
Mặc dù Arsenal là bên gây ra vụ việc, nhưng HLV Cuca của Atletico Mineiro lại "bóc phốt" rằng chính các cầu thủ Argentina đã chơi xấu trong suốt trận đấu.
"Tôi quá mệt mỏi khi nhìn thấy tiền vệ phòng ngự của họ triệt hạ các cầu thủ của chúng tôi", HLV Cuca tố thẳng.
Nguồn: soha.vn