Chắc các bạn còn nhớ drama siêu hot cách đây 1 tuần chứ? Chuyện một ông bố người Canada bị "bay màu" hơn 8.000 USD (tầm 180 triệu VND) vì thằng con trai 17 tuổi lén lút dùng thẻ tín dụng để mua đồ trong FIFA 16 ấy! Lance Perkins - nhân vật chính trong vụ này từng kể lại ông suýt ngất luôn khi nhìn hóa đơn ngân hàng, nhưng plot twist là Microsoft vừa mới giải cứu ông bằng cách hoàn tiền!
Nghe mà tức á, cậu con trai của ông Perkins đã "quẹt" thẻ tín dụng của bố để mua cả đống gói cầu thủ trong FIFA 16 trên Xbox, cộng dồn lên tới 8.206 USD luôn. Chắc chắn ông bố đã nổi đóa lắm rồi, chuyện gì xảy ra sau đó thì mình không rõ nhưng kết quả là game và máy chơi game bị cấm cửa luôn trong nhà!
Ông Perkins chỉ là chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ thôi, nên số tiền 8.000 USD này với ông như cả gia tài vậy.
"Tôi thực sự bị sốc khi nhìn thấy hóa đơn mà mình phải chi trả. Kể từ nay sẽ không còn hệ Xbox hay bất kì loại máy chơi game nào được phép có mặt trong nhà tôi nữa." - Ông Perkins tâm sự với kênh CBC News.
Hành trình đòi lại tiền của ông Perkins drama không kém gì phim Hollywood đâu! Đầu tiên ông tìm đến ngân hàng, nhưng họ từ chối và còn gợi ý ông... kiện con trai mình tội lừa đảo luôn! Ông bố nào lại nỡ đẩy con mình vào rắc rối thế được?
May sao chuyển sang nhờ team support của Microsoft, tuy lúc đầu cũng bị từ chối nhưng khi họ biết cậu nhóc chưa đủ 18 tuổi thì đã quyết định hoàn lại full 8.000 USD! Phúc to cho ông bố này quá!
Ngoài việc cảm ơn Microsoft, ông Perkins còn chia sẻ với CBC News là hy vọng case của ông sẽ là bài học để các bậc phụ huynh khác cẩn thận hơn trong việc quản lý tiền bạc nha!
Nguồn: gamek.vn