Ối giời ơi, nghe mà bức xúc luôn á! Một cặp đôi người Anh vừa bị công an Tây Ban Nha "tóm gọn" sau khi để ba đứa con nhỏ xíu một mình trong khách sạn để đi đu đưa. Đỉnh điểm là em bé 6 tháng tuổi còn test dương tính với cocaine nữa chứ
Vụ việc chấn động này xảy ra tại khu nghỉ dưỡng sang chảnh Costa del Sol. Cặp đôi người Anh này đã "phớt lờ" trách nhiệm làm cha làm mẹ, bỏ mặc ba đứa con thơ dại để ra ngoài party tẹt ga.
Theo báo chí địa phương, đứa bé út mới có 6 tháng tuổi được cho là đã test dương tính với cocaine (wtf??? ). Hiện tại, em bé này cùng hai anh chị em lần lượt khoảng 2 tuổi và 4 tuổi đã được các cơ quan bảo trợ xã hội vào cuộc chăm sóc tạm thời rồi.
Nguồn tin từ phía điều tra cho biết tình trạng của mấy đứa nhỏ lúc được phát hiện trong khách sạn là "đáng lo ngại" vô cùng. Căn phòng lộn xộn như bãi chiến trường, còn đứa con lớn nhất - mới có 4 tuổi đầu thôi nhé - phải đóng vai "bảo mẫu" trông nom hai em nhỏ hơn. Thương các bé quá trời!
Chính quyền vùng Andalusia đã tiếp nhận quyền chăm sóc tạm thời cho ba em. Các bé được đưa tới Bệnh viện Materno Infantil ở Malaga để kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Hiện chưa rõ công an đã đợi bố mẹ mấy đứa nhỏ quay về khách sạn rồi mới bắt, hay đã tracking được vị trí lúc cả hai còn đang "quẩy" bên ngoài. Danh tính khách sạn tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Benalmádena - nơi gia đình này lưu trú - vẫn chưa được công bố.
Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã xác nhận việc bắt giữ hai nghi phạm với cáo buộc bỏ rơi con cái (tội danh nghe đã thấy nặng nề rồi ).
Người phát ngôn của lực lượng này cho biết: "Một người đàn ông quốc tịch Anh, 41 tuổi, và một phụ nữ 28 tuổi đã bị bắt vì bị nghi ngờ phạm tội bỏ mặc trẻ em."
"Ba đứa trẻ, gồm một em bé 6 tháng tuổi, một bé khoảng hơn 1 tuổi và một bé 4 tuổi, được phát hiện ở một mình trong khách sạn và đã được đưa tới bệnh viện."
Theo công an, đơn vị UFAM - lực lượng chuyên trách hỗ trợ gia đình và phụ nữ thuộc Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha - đang tham gia điều tra vụ việc. Còn cơ quan dịch vụ xã hội của chính quyền Andalusia thì đã tạm thời tiếp nhận quyền chăm sóc các em nhỏ.
Tuy nhiên, các giới chức từ chối comment gì về thông tin mà truyền thông Tây Ban Nha đưa liên quan đến việc em bé 6 tháng tuổi có kết quả test dương tính với cocaine.
Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết gia đình này đang ở tại một khu phức hợp khách sạn siêu to khổng lồ ở Costa del Sol.
Dự kiến cặp đôi này sẽ bị tạm giữ qua đêm trước khi được đưa ra tòa để tham dự phiên điều trần đầu tiên trước thẩm phán. Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được cơ quan điều tra xác nhận chính thức.
Tại phiên điều trần, thẩm phán sẽ quyết định xem cặp đôi có được tại ngoại hay phải ngồi tù trong thời gian cơ quan tư pháp điều tra tiếp.
Plot twist: đây không phải lần đầu tiên có vụ tương tự xảy ra!
Vào tháng 2 năm nay, một phụ nữ người Anh cũng bị bắt tại Costa del Sol sau khi con trai 8 tháng tuổi của cô được xác định dương tính với cocaine.
Công an khi đó đã tới một bãi biển gần Marbella sau khi nhận được phản ánh về việc một cặp đôi đốt lửa dưới gốc cây lớn. Tại hiện trường, họ phát hiện người phụ nữ cùng bạn trai đang sống trong lều dựng trên khu vực cồn cát ở bãi biển Cabopino (kiểu gì vậy trời?). Gần đó là một chiếc xe không có bảo hiểm và đã hết hạn đăng kiểm.
Thấy điều kiện sống của gia đình không đảm bảo và nghi ngờ đứa trẻ có dấu hiệu suy dinh dưỡng, công an đã đưa em bé tới cơ sở y tế để kiểm tra ngay.
Sau đó em được chuyển tới Bệnh viện Costa del Sol gần Marbella. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bé trai nhẹ cân hơn mức bình thường so với độ tuổi, và cocaine được phát hiện trong mẫu xét nghiệm nước tiểu luôn. Em bé phải nhập khoa nhi để tiếp tục theo dõi trong khi chờ thêm các kết quả xét nghiệm khác.
Mẹ của đứa trẻ được xác định là công dân Anh 25 tuổi, còn bạn trai là một người đàn ông Tây Ban Nha 43 tuổi. Truyền thông địa phương cho biết người phụ nữ này đã nhiều lần "bơ đẹp" các cuộc hẹn khám nhi khoa được lên lịch trước đó cho con trai (vô trách nhiệm hết sức! ).
Sau vụ việc, tòa án đã mở cuộc điều tra. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có thông tin mới gì về tiến triển của vụ án cả.
Nguồn: kenh14.vn
Vụ việc chấn động này xảy ra tại khu nghỉ dưỡng sang chảnh Costa del Sol. Cặp đôi người Anh này đã "phớt lờ" trách nhiệm làm cha làm mẹ, bỏ mặc ba đứa con thơ dại để ra ngoài party tẹt ga.
Theo báo chí địa phương, đứa bé út mới có 6 tháng tuổi được cho là đã test dương tính với cocaine (wtf??? ). Hiện tại, em bé này cùng hai anh chị em lần lượt khoảng 2 tuổi và 4 tuổi đã được các cơ quan bảo trợ xã hội vào cuộc chăm sóc tạm thời rồi.
Nguồn tin từ phía điều tra cho biết tình trạng của mấy đứa nhỏ lúc được phát hiện trong khách sạn là "đáng lo ngại" vô cùng. Căn phòng lộn xộn như bãi chiến trường, còn đứa con lớn nhất - mới có 4 tuổi đầu thôi nhé - phải đóng vai "bảo mẫu" trông nom hai em nhỏ hơn. Thương các bé quá trời!
Chính quyền vùng Andalusia đã tiếp nhận quyền chăm sóc tạm thời cho ba em. Các bé được đưa tới Bệnh viện Materno Infantil ở Malaga để kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Hiện chưa rõ công an đã đợi bố mẹ mấy đứa nhỏ quay về khách sạn rồi mới bắt, hay đã tracking được vị trí lúc cả hai còn đang "quẩy" bên ngoài. Danh tính khách sạn tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Benalmádena - nơi gia đình này lưu trú - vẫn chưa được công bố.
Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã xác nhận việc bắt giữ hai nghi phạm với cáo buộc bỏ rơi con cái (tội danh nghe đã thấy nặng nề rồi ).
Người phát ngôn của lực lượng này cho biết: "Một người đàn ông quốc tịch Anh, 41 tuổi, và một phụ nữ 28 tuổi đã bị bắt vì bị nghi ngờ phạm tội bỏ mặc trẻ em."
"Ba đứa trẻ, gồm một em bé 6 tháng tuổi, một bé khoảng hơn 1 tuổi và một bé 4 tuổi, được phát hiện ở một mình trong khách sạn và đã được đưa tới bệnh viện."
Theo công an, đơn vị UFAM - lực lượng chuyên trách hỗ trợ gia đình và phụ nữ thuộc Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha - đang tham gia điều tra vụ việc. Còn cơ quan dịch vụ xã hội của chính quyền Andalusia thì đã tạm thời tiếp nhận quyền chăm sóc các em nhỏ.
Tuy nhiên, các giới chức từ chối comment gì về thông tin mà truyền thông Tây Ban Nha đưa liên quan đến việc em bé 6 tháng tuổi có kết quả test dương tính với cocaine.
Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết gia đình này đang ở tại một khu phức hợp khách sạn siêu to khổng lồ ở Costa del Sol.
Dự kiến cặp đôi này sẽ bị tạm giữ qua đêm trước khi được đưa ra tòa để tham dự phiên điều trần đầu tiên trước thẩm phán. Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được cơ quan điều tra xác nhận chính thức.
Tại phiên điều trần, thẩm phán sẽ quyết định xem cặp đôi có được tại ngoại hay phải ngồi tù trong thời gian cơ quan tư pháp điều tra tiếp.
Plot twist: đây không phải lần đầu tiên có vụ tương tự xảy ra!
Vào tháng 2 năm nay, một phụ nữ người Anh cũng bị bắt tại Costa del Sol sau khi con trai 8 tháng tuổi của cô được xác định dương tính với cocaine.
Công an khi đó đã tới một bãi biển gần Marbella sau khi nhận được phản ánh về việc một cặp đôi đốt lửa dưới gốc cây lớn. Tại hiện trường, họ phát hiện người phụ nữ cùng bạn trai đang sống trong lều dựng trên khu vực cồn cát ở bãi biển Cabopino (kiểu gì vậy trời?). Gần đó là một chiếc xe không có bảo hiểm và đã hết hạn đăng kiểm.
Thấy điều kiện sống của gia đình không đảm bảo và nghi ngờ đứa trẻ có dấu hiệu suy dinh dưỡng, công an đã đưa em bé tới cơ sở y tế để kiểm tra ngay.
Sau đó em được chuyển tới Bệnh viện Costa del Sol gần Marbella. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bé trai nhẹ cân hơn mức bình thường so với độ tuổi, và cocaine được phát hiện trong mẫu xét nghiệm nước tiểu luôn. Em bé phải nhập khoa nhi để tiếp tục theo dõi trong khi chờ thêm các kết quả xét nghiệm khác.
Mẹ của đứa trẻ được xác định là công dân Anh 25 tuổi, còn bạn trai là một người đàn ông Tây Ban Nha 43 tuổi. Truyền thông địa phương cho biết người phụ nữ này đã nhiều lần "bơ đẹp" các cuộc hẹn khám nhi khoa được lên lịch trước đó cho con trai (vô trách nhiệm hết sức! ).
Sau vụ việc, tòa án đã mở cuộc điều tra. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có thông tin mới gì về tiến triển của vụ án cả.
Nguồn: kenh14.vn