Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào lúc 8:24 sáng ngày 05/02 (giờ địa phương) tại Manhattan, New York khiến ai cũng phải rùng mình Một cần trục khổng lồ từ tòa nhà 20 tầng đột ngột rơi xuống đường, cướp đi sinh mạng của 1 người và khiến 3 người khác bị thương.
Nạn nhân tử vong là một anh chàng 38 tuổi, không may đang ngồi trong xe khi cần trục đổ sập xuống Một người khác cũng bị mắc kẹt trong ô tô nhưng may mắn được cứu thoát kịp thời. Hai nạn nhân còn lại bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện Bellevue gần đó để cấp cứu ngay lập tức.
Vụ việc xảy ra ở đường 57 Worth Street, gần giao lộ Church Street và West Broadway tại quận Tribeca - một khu vực khá đông đúc của thành phố. Lúc đó, cần trục đang được hạ từ tầng 15-18 của tòa nhà xuống để đề phòng bão tuyết và gió giật mạnh thì bất ngờ tuột khỏi tầm kiểm soát
Mặc dù chính quyền địa phương đã sơ tán người dân khỏi khu vực, nhưng vẫn còn một số người đang di chuyển trên đường, dẫn đến bi kịch đau lòng này.
Theo lời kể của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, cần trục này đang được dùng để vận chuyển máy phát điện và điều hòa cho tòa nhà ở 60 Hudson Street. Khi nó rơi xuống, trọng lượng khủng của cần trục đã tạo ra cú sốc cực mạnh, khiến cả khu vực xung quanh rung chuyển dữ dội. Nhiều người còn tưởng đó là tiếng nổ bom luôn á!
Plot twist: Hiệp hội các sỹ quan cảnh sát New York đang đi ngang qua khu vực lúc vụ việc xảy ra, nên họ đã lập tức lao vào hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân.
Một câu chuyện khá drama nữa là cô gái Kuvanya Pila, 21 tuổi, đang ở tiệm làm tóc cùng mẹ chuẩn bị cho lễ cưới ở Tòa thị chính thì cần trục sập xuống. Thankfully, lực lượng cứu hỏa đã kịp thời đưa cô rời khỏi khu vực nguy hiểm và tới địa điểm tổ chức hôn lễ
Hiện tại, lực lượng cứu hỏa vẫn đang kiểm tra xem có rò rỉ gas hay không, và có khả năng một số đường ống nước quanh khu vực cũng bị vỡ do vụ tai nạn này.
Nguồn: kenh14.vn