GaCoco4883
New member
Một xã ở Nghệ An ghi nhận tận 150 trường hợp được xác định khuyết tật thần kinh (tâm thần) Nhưng plot twist là nhiều người trong danh sách này vẫn sống, làm việc và giao tiếp bình thường như mọi người, khiến dân mạng đặt ra nghi vấn về độ "trong sáng" của công tác giám định và quản lý hồ sơ.
Chuyện ở xã Xuân Lâm (huyện Thanh Chương cũ, tỉnh Nghệ An) với hàng chục người có sổ hưởng trợ cấp khuyết tật thần kinh, tâm thần nặng và đặc biệt nặng giờ đã không còn xa lạ gì nữa. Thế nhưng, phía sau những cuốn sổ nhận trợ cấp "xịn sò" này lại là những câu chuyện "tranh cãi gay gắt" khi mà nhiều người trong số đó vẫn đi làm công nhân, buôn bán, môi giới đất đai, giao tiếp văn minh và không hề có dấu hiệu rối loạn tâm thần gì cả
Có trường hợp từng giữ chức vụ ở thôn, hợp tác xã; có người đang sống và làm ăn xa; thậm chí còn có những người xin "thoát khỏi hố" danh sách này vì sợ bị xã hội "mắng té tát", ảnh hưởng đến hôn nhân và tương lai của con cái
"Làng ni nhiều tâm thần lắm. Ngay cạnh đây cũng có bốn người được cấp sổ hưởng trợ cấp. Nhưng bệnh thật hay giả thì dân biết hết…", một người dân địa phương chia sẻ khi được hỏi về vấn đề "nóng hổi" này.
Từ năm 2012 đến giờ, bà N.T.H (60 tuổi, trú thôn Phú Thắng, xã Xuân Lâm) vẫn được nhận trợ cấp khuyết tật thần kinh (tâm thần). Bà có 4 con và hiện đang làm công nhân xưởng may ở xã Nam Đàn nha các bạn!
Cầm cuốn sổ "Điều trị ngoại trú bệnh tâm thần" trên tay, bà H. thở dài: "Cũng khổ lắm chú ạ, khi ra ngoài tôi hầu như phải cúi đầu im lặng, có khi giả ngô nghê. Nếu không đi làm, tôi đóng cửa ngủ trong nhà để tránh gặp mặt người làng. Đến cả con cái lớn, đến tuổi xây dựng gia đình nhưng cũng e ngại không dám kết hôn vì có mẹ bị tâm thần"
Chị kể tiếp, vì có sổ điều trị tâm thần nên hàng tháng chồng bà phải xuống cơ sở y tế nhận thuốc điều trị. Tuy nhiên, bà H. không biết đó là thuốc gì và cũng... chưa bao giờ uống luôn Ngoài thuốc, mỗi tháng bà còn nhận được 960.000 đồng tiền trợ cấp.
Không xa đó là nhà ông S. - một "người tâm thần" khác trong danh sách. Ông S. cho biết từng làm xóm trưởng và chủ nhiệm HTX Nông nghiệp xã Thanh Yên (huyện Thanh Chương cũ) từ năm 1979, đến năm 2015 mới nghỉ ở nhà.
Ông thừa nhận từ năm 2012 đã được cấp sổ tâm thần, nhận trợ cấp khuyết tật thần kinh. Đến năm 2015, khi tiếp tục ứng cử chức Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp thì bị dân phản đối vì... có sổ tâm thần Vậy là ông đành "rút lui khỏi cuộc chơi". Một năm sau, ông S. đã trả chế độ tâm thần rồi chuyển sang hưởng chế độ trợ cấp cho người "khuyết tật vận động".
Không chỉ gia đình bà H. hay ông S., mà còn hàng chục trường hợp khác ở thôn Phú Thắng và thôn Ngọc Chùa (xã Thanh Khai cũ, nay là xã Xuân Lâm) cũng sở hữu "cuốn sổ vàng khuyết tật tâm thần" nhưng bản thân vẫn đi làm, kinh doanh, buôn bán, sinh hoạt chill phết 
Cuốn sổ này được họ xem như "bùa may mắn" để nhận các khoản trợ cấp và phúc lợi xã hội. Còn thuốc điều trị được cấp phát hàng tháng thì không được sử dụng đúng mục đích, thậm chí bị bỏ đi hoặc dùng... tùy hứng Thế nhưng, cũng không ít trường hợp "bi hài", xin trả lại chế độ vì "xấu hổ với làng xóm, mang tiếng cho các con".
Người dân địa phương cho biết, việc nhiều trường hợp dễ dàng được xác nhận khuyết tật tâm thần có liên quan đến một phụ nữ tên N., từng là y tá tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Theo nguồn tin, bà N. được cho là đã hỗ trợ làm hồ sơ cho một số người dân để đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội
Làm việc với phóng viên, bà N. xác nhận từng công tác tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An và đã nghỉ hưu từ năm 2012. Bà thừa nhận có hỗ trợ một số người dân trên địa bàn các xã Thanh Khai, Thanh Lương, Thanh Yên (huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Xuân Lâm) làm thủ tục hưởng trợ cấp khuyết tật thần kinh. Về quy trình cụ thể để có được sổ điều trị tâm thần, bà N. không cung cấp thông tin chi tiết, đồng thời cho rằng việc một số người xin ra khỏi danh sách có thể là do "đã khỏi bệnh".
Trong khi đó, bà Trần Thị Tuyết - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An khẳng định ngay: người đã bị khuyết tật thần kinh thì KHÔNG THỂ hồi phục, khỏi bệnh trở lại bình thường được nha! Bệnh nhân chỉ ổn định khi được chăm sóc, uống thuốc đều đặn thôi.
Lãnh đạo bệnh viện cũng bày tỏ sự "shocked" trước thông tin về số lượng "khủng" trường hợp khuyết tật tâm thần nặng tại một xã, đồng thời cho rằng cần rà soát lại toàn bộ quy trình giám định, quản lý hồ sơ và việc sử dụng thuốc điều trị, để đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách và tránh những hệ lụy về sau.
Chính quyền UBND xã Xuân Lâm cũng cho biết, số người nhận trợ cấp xã hội vì bị khuyết tật thần kinh (tâm thần) trên địa bàn có khoảng 150 người Địa phương cũng đang phối hợp với ngành chức năng rà soát, tổng hợp để việc trợ cấp được thực hiện đúng đối tượng, đúng chính sách.
Nguồn: soha.vn
Chuyện ở xã Xuân Lâm (huyện Thanh Chương cũ, tỉnh Nghệ An) với hàng chục người có sổ hưởng trợ cấp khuyết tật thần kinh, tâm thần nặng và đặc biệt nặng giờ đã không còn xa lạ gì nữa. Thế nhưng, phía sau những cuốn sổ nhận trợ cấp "xịn sò" này lại là những câu chuyện "tranh cãi gay gắt" khi mà nhiều người trong số đó vẫn đi làm công nhân, buôn bán, môi giới đất đai, giao tiếp văn minh và không hề có dấu hiệu rối loạn tâm thần gì cả
Có trường hợp từng giữ chức vụ ở thôn, hợp tác xã; có người đang sống và làm ăn xa; thậm chí còn có những người xin "thoát khỏi hố" danh sách này vì sợ bị xã hội "mắng té tát", ảnh hưởng đến hôn nhân và tương lai của con cái
"Làng ni nhiều tâm thần lắm. Ngay cạnh đây cũng có bốn người được cấp sổ hưởng trợ cấp. Nhưng bệnh thật hay giả thì dân biết hết…", một người dân địa phương chia sẻ khi được hỏi về vấn đề "nóng hổi" này.
Từ năm 2012 đến giờ, bà N.T.H (60 tuổi, trú thôn Phú Thắng, xã Xuân Lâm) vẫn được nhận trợ cấp khuyết tật thần kinh (tâm thần). Bà có 4 con và hiện đang làm công nhân xưởng may ở xã Nam Đàn nha các bạn!
Cầm cuốn sổ "Điều trị ngoại trú bệnh tâm thần" trên tay, bà H. thở dài: "Cũng khổ lắm chú ạ, khi ra ngoài tôi hầu như phải cúi đầu im lặng, có khi giả ngô nghê. Nếu không đi làm, tôi đóng cửa ngủ trong nhà để tránh gặp mặt người làng. Đến cả con cái lớn, đến tuổi xây dựng gia đình nhưng cũng e ngại không dám kết hôn vì có mẹ bị tâm thần"
Chị kể tiếp, vì có sổ điều trị tâm thần nên hàng tháng chồng bà phải xuống cơ sở y tế nhận thuốc điều trị. Tuy nhiên, bà H. không biết đó là thuốc gì và cũng... chưa bao giờ uống luôn Ngoài thuốc, mỗi tháng bà còn nhận được 960.000 đồng tiền trợ cấp.
Không xa đó là nhà ông S. - một "người tâm thần" khác trong danh sách. Ông S. cho biết từng làm xóm trưởng và chủ nhiệm HTX Nông nghiệp xã Thanh Yên (huyện Thanh Chương cũ) từ năm 1979, đến năm 2015 mới nghỉ ở nhà.
Ông thừa nhận từ năm 2012 đã được cấp sổ tâm thần, nhận trợ cấp khuyết tật thần kinh. Đến năm 2015, khi tiếp tục ứng cử chức Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp thì bị dân phản đối vì... có sổ tâm thần Vậy là ông đành "rút lui khỏi cuộc chơi". Một năm sau, ông S. đã trả chế độ tâm thần rồi chuyển sang hưởng chế độ trợ cấp cho người "khuyết tật vận động".
Không chỉ gia đình bà H. hay ông S., mà còn hàng chục trường hợp khác ở thôn Phú Thắng và thôn Ngọc Chùa (xã Thanh Khai cũ, nay là xã Xuân Lâm) cũng sở hữu "cuốn sổ vàng khuyết tật tâm thần" nhưng bản thân vẫn đi làm, kinh doanh, buôn bán, sinh hoạt chill phết
Cuốn sổ này được họ xem như "bùa may mắn" để nhận các khoản trợ cấp và phúc lợi xã hội. Còn thuốc điều trị được cấp phát hàng tháng thì không được sử dụng đúng mục đích, thậm chí bị bỏ đi hoặc dùng... tùy hứng Thế nhưng, cũng không ít trường hợp "bi hài", xin trả lại chế độ vì "xấu hổ với làng xóm, mang tiếng cho các con".
Người dân địa phương cho biết, việc nhiều trường hợp dễ dàng được xác nhận khuyết tật tâm thần có liên quan đến một phụ nữ tên N., từng là y tá tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Theo nguồn tin, bà N. được cho là đã hỗ trợ làm hồ sơ cho một số người dân để đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội
Làm việc với phóng viên, bà N. xác nhận từng công tác tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An và đã nghỉ hưu từ năm 2012. Bà thừa nhận có hỗ trợ một số người dân trên địa bàn các xã Thanh Khai, Thanh Lương, Thanh Yên (huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Xuân Lâm) làm thủ tục hưởng trợ cấp khuyết tật thần kinh. Về quy trình cụ thể để có được sổ điều trị tâm thần, bà N. không cung cấp thông tin chi tiết, đồng thời cho rằng việc một số người xin ra khỏi danh sách có thể là do "đã khỏi bệnh".
Trong khi đó, bà Trần Thị Tuyết - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An khẳng định ngay: người đã bị khuyết tật thần kinh thì KHÔNG THỂ hồi phục, khỏi bệnh trở lại bình thường được nha! Bệnh nhân chỉ ổn định khi được chăm sóc, uống thuốc đều đặn thôi.
Lãnh đạo bệnh viện cũng bày tỏ sự "shocked" trước thông tin về số lượng "khủng" trường hợp khuyết tật tâm thần nặng tại một xã, đồng thời cho rằng cần rà soát lại toàn bộ quy trình giám định, quản lý hồ sơ và việc sử dụng thuốc điều trị, để đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách và tránh những hệ lụy về sau.
Chính quyền UBND xã Xuân Lâm cũng cho biết, số người nhận trợ cấp xã hội vì bị khuyết tật thần kinh (tâm thần) trên địa bàn có khoảng 150 người Địa phương cũng đang phối hợp với ngành chức năng rà soát, tổng hợp để việc trợ cấp được thực hiện đúng đối tượng, đúng chính sách.
Nguồn: soha.vn