Ủa drama gì đây? Cả nhà 4 người ở Đắk Lắk vừa bị công an sờ gáy vì buôn lậu thuốc lá ngoại đó các bạn ơi!
Ngày 3/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo trên báo Tuổi trẻ là vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố tận 6 bị can để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu". Nghiêm trọng thật đấy!
Đặc biệt trong số này có cả gia đình 4 người cùng "nhập hội" gồm: ông Trần Công Đức (65 tuổi), vợ là Đinh Thị Thu Hồng (60 tuổi), con gái Trần Thị Kiều Trinh (38 tuổi) và con dâu Phạm Thị Na (36 tuổi) - tất cả đều ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Thêm 2 người cung cấp hàng lậu nữa là Đinh Ngọc Cường (ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (ở TP.HCM) cũng bị khởi tố luôn.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc công an trinh sát và rà soát các điểm bán hàng nghi nghi. Đến trưa ngày 18/9/2026, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã bất ngờ ập vào kiểm tra đồng loạt hệ thống cửa hàng và kho của gia đình ông Trần Công Đức.
Và bùm! Lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản niêm phong tận 876 cây thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại (tương đương 8.760 bao luôn á). Toàn bộ số hàng này không dán tem nhập khẩu theo quy định, không có hóa đơn chứng từ gì hết, mà còn được giấu kỹ lắm trong kho để chuẩn bị chia nhỏ bán ra thị trường.
Theo báo Lao Động dẫn nguồn từ cơ quan điều tra, các thành viên trong gia đình ông Đức đã khai là họ chủ động tìm đầu mối cung cấp thuốc lá lậu, gom hàng về kho riêng tại huyện Krông Pắc rồi bán lại cho các tiệm tạp hóa và người tiêu dùng để hưởng chênh lệch giá.
Còn 2 người kia - Cường và Huyên - thì đã nhiều lần vận chuyển, giao nhận số lượng lớn thuốc lá ngoại lậu từ các tỉnh phía Nam về Đắk Lắk để cung cấp trực tiếp cho gia đình ông Đức theo tài liệu trinh sát và sao kê giao dịch.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 3/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo trên báo Tuổi trẻ là vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố tận 6 bị can để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu". Nghiêm trọng thật đấy!
Đặc biệt trong số này có cả gia đình 4 người cùng "nhập hội" gồm: ông Trần Công Đức (65 tuổi), vợ là Đinh Thị Thu Hồng (60 tuổi), con gái Trần Thị Kiều Trinh (38 tuổi) và con dâu Phạm Thị Na (36 tuổi) - tất cả đều ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Thêm 2 người cung cấp hàng lậu nữa là Đinh Ngọc Cường (ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (ở TP.HCM) cũng bị khởi tố luôn.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc công an trinh sát và rà soát các điểm bán hàng nghi nghi. Đến trưa ngày 18/9/2026, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã bất ngờ ập vào kiểm tra đồng loạt hệ thống cửa hàng và kho của gia đình ông Trần Công Đức.
Và bùm! Lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản niêm phong tận 876 cây thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại (tương đương 8.760 bao luôn á). Toàn bộ số hàng này không dán tem nhập khẩu theo quy định, không có hóa đơn chứng từ gì hết, mà còn được giấu kỹ lắm trong kho để chuẩn bị chia nhỏ bán ra thị trường.
Theo báo Lao Động dẫn nguồn từ cơ quan điều tra, các thành viên trong gia đình ông Đức đã khai là họ chủ động tìm đầu mối cung cấp thuốc lá lậu, gom hàng về kho riêng tại huyện Krông Pắc rồi bán lại cho các tiệm tạp hóa và người tiêu dùng để hưởng chênh lệch giá.
Còn 2 người kia - Cường và Huyên - thì đã nhiều lần vận chuyển, giao nhận số lượng lớn thuốc lá ngoại lậu từ các tỉnh phía Nam về Đắk Lắk để cung cấp trực tiếp cho gia đình ông Đức theo tài liệu trinh sát và sao kê giao dịch.
Nguồn: kenh14.vn