Sốc: BV Phụ sản Hà Nội lại dính nghi vấn trao nhầm bé sơ sinh, gia đình hoang mang tột độ

Teene8b5d9a1

New member
880e8ef4671f850fbe36.jpg


Trời ơi tin ơi! Sáng ngày 7/1 vừa rồi, một vụ việc khiến dân mạng và đặc biệt là các mẹ bỉm sữa phải "đứng hình" khi nghe tin BV Phụ sản Hà Nội nghi bị trao nhầm bé sơ sinh nữa rồi các bạn ơi

Theo báo ANTĐ đưa tin, sáng 7/1/2012, chị Trần Thị Thủy (34 tuổi), sống ở Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội vào viện Phụ sản Hà Nội để mổ đẻ. Khoảng 8h45 cùng ngày, chị Thủy đã sinh được một bé trai nặng 3,4kg và được gắn mã số 550.

Bác sỹ hẹn chị Thủy 15h chiều cùng ngày sẽ được đón con về. Thế nhưng plot twist đây rồi! Đến 15h, anh Trần Mạnh Hùng (bố của bé) và ông Trần Bá Lượng (bác của bé) lên nhận con thì... không thấy đâu bé nào mang số 550 cả Lúc này cả khoa A4 - BV Phụ sản Hà Nội náo loạn luôn, các y tá, bác sỹ chạy ù té tìm bé.

Sau 15 phút "stress tột đỉnh", các y bác sỹ mới phát hiện bé trai của chị Thủy đã bị trao nhầm cho gia đình chị Lê Kim Oanh, sống ở Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội - cũng đang nằm ở phòng 16. Trong khi đó, con của chị Oanh được đánh số 585 lại đang ở với gia đình chị Thủy. Ối dồi ôi! ‍♀️

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Chí, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của BV thừa nhận nhân viên y tá đã sai trong quy trình giao nhận trẻ cho gia đình.

Tuy nhiên, khi trả lời trên VOV, ông Nguyễn Duy Ánh, Phó Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội lại khẳng định: Không có chuyện trao nhầm trẻ sơ sinh ở bệnh viện đâu nha. Chỉ là nhầm lẫn khi tắm cho trẻ thôi và bé đã được trao lại ngay sau đó.

"Trẻ sơ sinh còn ở ngay trong khoa, thì không thể gọi đó là nhầm lẫn được" - Ông Ánh nhấn mạnh.

Haizzz, dù là "nhầm lẫn" hay "trao nhầm" thì cũng đủ khiến các mẹ bỉm sữa phải đứng ngồi không yên rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top