Tuần trước này, có người chơi lớn đã chi gần 15.600 USD (tầm 390 triệu VND đó các bạn ơi ) để sở hữu một "bộ dụng cụ giết ma cà rồng" từ cuối thế kỷ 19. Giá này gấp tận 6 lần giá ước tính ban đầu luôn, sau một cuộc đấu giá cực gắt với sự tham gia của các đại gia từ khắp nơi trên thế giới.
Bộ kit "đi săn vampire" này đầy đủ vũ khí quá trời quá đất: từ cuốn Kinh Thánh, chuỗi hạt Mân Côi, mấy bình nước thánh, một đôi súng lục (xịn sò), cây thánh giá, sách rước lễ đơn giản, búa gỗ, cho đến các loại vòng cổ. Nghe xong chỉ muốn đi săn ma cà rồng liền thôi!
Anh chàng may mắn ở Anh đã thắng cuộc đấu giá và rinh về một hộp gỗ nặng trịch được trang trí bên ngoài bằng hệ thống các cây thánh giá bằng đồng có thể trượt để mở khóa (fancy vãi!). Bên trong hộp có đầy đủ: khẩu súng lục, bình đựng thuốc súng bằng đồng, nước thánh, cuốn Kinh Thánh, cái vồ gỗ, cọc gỗ, chân đèn đồng và chuỗi hạt Mân Côi. Hộp còn chứa cả giấy tờ của Cảnh sát Metropolitan (lực lượng phục vụ vùng rộng quanh London) ghi chữ "kẻ thù ngoài hành tinh" từ năm 1915 nữa chứ. Ủa sao lại ngoài hành tinh???
Charles Hanson, ông chủ của Hansons Auctioneers (nhà đấu giá bán chiếc hộp này), chia sẻ: "Nhiệm vụ giết ma cà rồng là cực kỳ nghiêm túc đấy nhé, nó cho thấy phải có các phương pháp và công cụ cụ thể mới được. Các vật phẩm tôn giáo như thánh giá và Kinh Thánh được cho là có thể đẩy lùi mấy con quái vật này, vì thế chúng mới có mặt trong bộ đồ nghề tiêu diệt ma cà rồng."
Bộ dụng cụ này nguyên là của Lord Hailey (1872-1969), một nhà quản lý kiêm quý tộc người Anh. Chưa rõ là ông ấy có thực sự tin bộ này giúp xua đuổi ma cà rồng không, hay giống người mua gần đây - mua vì thấy quá cool, Hanson cho hay.
## Truyền thuyết ma cà rồng có từ ngàn xưa rồi nha!
Các nhà khảo cổ đã đào được hài cốt người cổ đại ở Hy Lạp bị đè bằng đá nặng để giữ thi thể trong mộ, có thể do niềm tin rằng xác chết có thể sống lại và làm hại người sống (sợ vãi). Tục này lan rộng qua nhiều nền văn hóa, kể cả châu Âu thế kỷ 16, nơi người ta chôn người chết có cọc đá ở chân và đá trong miệng để ngăn họ sống lại đi kiếm ăn.
Niềm tin vào xác sống có thể xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về bệnh truyền nhiễm và các quá trình vật lý tự nhiên khi cơ thể phân hủy. Ví dụ, chất lỏng còn lại trong đường tiêu hóa phân hủy đôi khi chảy ra qua miệng và mũi của xác chết. Chất dịch sẫm màu trông y hệt máu luôn. Ngoài ra, tóc, râu và móng tay vẫn tiếp tục mọc sau khi chết, điều này có thể đánh lừa một số người nghĩ rằng người mới qua đời vẫn còn sống. Creepy ghê!
Ngay cả thời quý tộc Hailey còn sống, niềm tin vào ma cà rồng vẫn còn tồn tại và "thịnh hành" ở một số nơi đấy. Vào cuối thế kỷ 19, New England từng hoảng loạn vì ma cà rồng khi hai phụ nữ địa phương (mẹ và con gái) chết vì bệnh lao.
Khi con trai của người mẹ - cũng mắc bệnh lao - qua đời, dân thị trấn bắt đầu tin rằng hai người phụ nữ quá cố đang nguyền rủa từ nấm mồ (một niềm tin phổ biến về ma cà rồng, vì chúng không phải lúc nào cũng phải rời khỏi mặt đất để làm mồi đâu). Cũng khoảng thời gian này, tác giả người Ireland Bram Stoker xuất bản cuốn tiểu thuyết siêu kinh điển "Dracula" - thánh sách về thần thoại ma cà rồng.
Nguồn: soha.vn