Trước Tết, anh Phạm Tuấn Hùng ở Kim Ngưu (Hà Nội) mua bia Hà Nội về nhà uống và đãi khách như thường lệ. Nhưng mà plot twist đây rồi!
Nghi ngờ mấy chai bia nhà mình mua về có vấn đề, anh Hùng đem ra check kỹ càng. Và ủa, sốc luôn á! Có 1 chai chỉ còn lại 1/3 thể tích, trong khi nhãn mác vẫn còn nguyên vẹn, nắp bia chưa hề bật ra bao giờ. Kiểu gì vậy trời?
Đưa ra chỗ sáng kiểm tra kỹ hơn thì thấy nước trong chai vẩn đục hết cả, còn lắng cặn nữa chứ. Mà tội gì chai bia này, hạn sử dụng còn đến tận 6/2012 mà!
Sau khi nhận được phản ánh từ anh Hùng, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã cử người xuống làm việc.
Nhưng mà cái kết hơi bất ngờ nè: nhân viên Habeco tỏ "thiện chí" đền bù 2 thùng bia khác và xin lấy lại chai bia bị vơi + vẩn đục đó. Hmmm...
Anh Nguyễn Văn Minh - Phó Trưởng phòng thị trường Công ty Habeco đã xác nhận sự việc này là có thật nhé.
Về lý do tại sao chai bia chỉ còn 1/3, anh Minh giải thích là do vỏ chai bị rạn nứt ở thành chai nên bia chảy ra ngoài rồi.
Còn về chuyện khách hàng uống bia xong bị tiêu chảy thì phía công ty nói là không có giấy tờ hay hóa đơn bệnh viện nào chứng minh việc này do uống bia Hà Nội cả.
Cho đến giờ thì sự việc vẫn chưa được giải quyết rõ ràng, phía anh Hùng vẫn thấy cách xử lý của Habeco chưa thỏa đáng tí nào. Drama còn chưa hết nè các bạn!
Nguồn: soha.vn