Sốc: Bị chó nhà cắn mà cứ nghĩ "không sao", 2 bố con qua đời đau lòng

SunTutu1200

New member
24598a33ca0c426b7aea.jpg


Thương quá đi! Dịp Tết Nguyên đán 2019 vừa rồi, cả gia đình anh B.V.T. ở Hòa Bình bị chó nhà cắn nhưng lại chủ quan không đi tiêm phòng. Hậu quả là đến ngày 2 và 3-4 vừa qua, anh T. và con trai 7 tuổi đã không qua khỏi

Ngày 5-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Bùi Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho hay, trên địa bàn vừa có 2 bố con tử vong do bị chó nhà cắn từ 2 tháng trước.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 6-2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019), gia đình anh B.V.T. (SN 1987) có tới 4 người bị con chó nhà nuôi cắn. Con chó này đã cắn anh T., vợ và 2 con anh gây chảy máu luôn

Sau đó, anh T. đã nhốt con chó lại nhưng vẫn tiếp tục bị nó cắn nên anh đã dùng dao chém chết con chó rồi đem chôn.

Do chủ quan nghĩ "chắc không sao đâu", sau khi bị chó cắn, cả gia đình anh T. không đi tiêm vắc-xin phòng dại. Nhiều hàng xóm khuyên gia đình nên đi tiêm phòng dại nhưng gia đình từ chối vì cứ nghĩ là ổn.

Trôi qua một thời gian, đến ngày 31-3, anh T. bắt đầu bị nấc, khó thở, có biểu hiện sợ nước, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, tinh thần hoảng loạn... Người nhà vội đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn cấp cứu và được chẩn đoán nghi bệnh dại.

Ngay sau đó, anh T. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tuy nhiên bệnh quá nặng nên đã chuyển về nhà, tử vong chiều ngày 2-4

Đến ngày 3-4, con trai 7 tuổi của anh T. cũng đã không qua khỏi.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top