Sốc: Bị bạn diễn đáng tuổi bố cưỡng bức trên phim trường, nữ diễn viên Hollywood rơi vào trầm cảm và nhiều lần tự tử

TitBibi

New member
32bcf23d21239ea171d7.png


Đoạn phỏng vấn cũ của nữ diễn viên Maria Schneider vừa được đào lại và gây chấn động sau khi đạo diễn Bernardo Bertolucci thừa nhận sự thật đau lòng về việc cô bị cưỡng bức trên phim trường. Drama này đang làm dậy sóng cả Hollywood!

Mới đây thôi, làng giải trí Hollywood ai cũng phẫn nộ tột độ khi đạo diễn Bernardo Bertolucci thú nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng nữ diễn viên Maria Schneider đã THẬT SỰ bị nam diễn viên Marlon Brando cưỡng hiếp trong phim "Last Tango in Paris". Sốc hơn nữa là vị đạo diễn này còn nói không hề hối hận về chuyện đó luôn. Khủng khiếp chưa?!

Sau lời tiết lộ gây bão này, các trang báo lục lại bài phỏng vấn cũ của Maria Schneider. Trong đó, nữ diễn viên đã khuất này cũng từng chia sẻ rằng bà "cảm thấy bị Marlon cưỡng hiếp" trên phim trường.

7770a98f31a71acbab00.png


Maria tâm sự với trang Dailymail vào năm 2007: "Cảnh đó không hề có trong kịch bản ban đầu đâu nha. Thật ra thì Marlon mới là người nghĩ ra ý tưởng này. Họ chỉ báo cho tôi biết ngay trước lúc quay và tôi giận lắm luôn. Lẽ ra tôi phải gọi cho công ty quản lý hoặc luật sư đến ngay, vì không ai có quyền ép người khác làm thứ không có trong kịch bản cả. Nhưng hồi đó tôi chưa biết những điều này".

f0e4452efcaf3de284d0.jpg


Maria kể tiếp: "Marlon bảo tôi: 'Maria, đừng lo, chỉ là một bộ phim thôi mà', nhưng lúc quay cảnh đó, dù những gì Marlon làm không phải thật, nước mắt tôi rơi là thật đấy. Tôi thấy bị làm nhục và thật lòng mà nói, tôi cảm thấy bị cưỡng hiếp, bởi cả Marlon lẫn đạo diễn Bertolucci. Sau cảnh quay, Marlon chẳng an ủi hay xin lỗi tôi tí nào. May là chỉ cần quay một lần thôi".

Về chuyện khỏa thân trong phim, Maria cho biết: "Không vấn đề gì cả. Giữa hai đứa mình chẳng hề có sự thu hút nào. Với tôi, ông ấy (Marlon) như một người cha, còn tôi là con gái".

Nhưng sau khi bộ phim thành công với cảnh cưỡng bức đó, Maria đã rơi vào trầm cảm và có hành động tự tử nhiều lần: "Nó khiến tôi gần như phát điên. Tôi dùng ma túy - cần sa rồi cocaine, LSD và heroin - như một lối thoát khỏi hiện thực vậy. Tôi ghét việc nổi tiếng và ma túy là cách tôi chạy trốn. Tôi đã uống thuốc để tự tử nhưng vẫn sống sót, vì có lẽ Chúa nghĩ chưa phải lúc tôi ra đi. Có 2-3 lần tôi bất tỉnh vì dùng ma túy quá liều, cũng chẳng khác gì tự tử, nhưng mỗi lần đều tỉnh lại khi xe cấp cứu đến".

Sau bộ phim này, Maria thường bị coi là "biểu tượng sex" thay vì một diễn viên nghiêm túc. Vì thế mà bà quyết định không bao giờ khỏa thân trên màn ảnh nữa.

6eb147e54b98a91022f4.jpg


Nguồn: justjared

1590141d3772110b111c.jpg

1f07df0f22eef19494b5.jpg


f7f50347aeaecb1b4948.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top