ThíchThìNhích
New member
Ôi trời ơi, tin này nghe mà rùng mình luôn á!
Cảnh sát đã khẳng định người đàn ông và em bé không hề quen biết nhau trước đó.
Vào khoảng 13h30 chiều thứ Năm (18/6), cảnh sát có mặt tại vườn thú Johnsons of Old Hurst ở Huntingdon, Cambridgeshire, Anh sau khi nhận được tin báo về việc một bé trai rơi xuống chuồng cá sấu và bị thương nặng. Nghe mà thương quá đi!
Một người đàn ông 30 tuổi đến từ Norfolk đã bị bắt giữ ngay sau đó với cáo buộc âm mưu giết người. Nghiêm trọng vãi nha!
Em bé hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng "nguy kịch nhưng ổn định" (cầu mong em bình an!), trong khi gia đình đang được các sĩ quan chuyên trách hỗ trợ. Cảnh sát Cambridgeshire cho biết người đàn ông và đứa trẻ không quen biết nhau – nghĩa là đây là một vụ tấn công hoàn toàn bất ngờ!
Nghị sĩ Huntingdon, Ben Obese-Jecty cho biết ông đang phối hợp với các sĩ quan cấp cao để xử lý vụ việc nghiêm trọng này. Ông cũng kêu gọi mọi người đừng suy đoán lung tung trên mạng xã hội và hứa cảnh sát sẽ cung cấp thông tin cập nhật sớm thôi.
Thanh tra cảnh sát Verity McCann chia sẻ: "Ở giai đoạn này, chúng tôi đang làm việc với những người có mặt tại sở thú vào thời điểm xảy ra vụ việc để tìm hiểu rõ hơn về tình tiết. Chúng tôi không tin rằng người đàn ông bị bắt và đứa trẻ có quen biết nhau".
Plot twist: Một cư dân địa phương (xin giấu tên) cho biết vợ của chủ sở hữu sở thú, bà Tracey Johnson, đã can đảm nhảy xuống chuồng thú để cứu em bé! Respect dành cho bà!
Theo trang web, Johnsons of Old Hurst là một doanh nghiệp nông nghiệp gia đình khá xịn, bao gồm cửa hàng nông sản, phòng trà, nhà hàng bít tết và cả sở thú nữa. Sở thú này nuôi hơn 100 loài động vật, từ sư tử, hổ, gấu lười, chuột lang nước, chồn đất đến cá sấu luôn á!
Sở thú đã có tuyên bố: "Tâm trí và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về cậu bé và gia đình sau sự việc xảy ra hôm nay. Để tôn trọng gia đình, Nhà nhiệt đới của chúng tôi sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Các khu vực còn lại của địa điểm vẫn mở cửa bình thường".
Ông Mike Annicelli, 52 tuổi, một người sống gần sở thú, cho biết ông từng đến đây và cảm thấy rất an toàn. Về chuồng cá sấu, ông mô tả: "Mọi thứ đều được nâng cao, bạn cách xa các con vật". Ông ước tính cá sấu ở sâu khoảng 15 foot (tầm 4,5 mét) bên dưới và hàng rào dọc lối đi cao khoảng 4 foot (tầm 1,2 mét). Ông nhận xét: "Với cách thiết lập lan can đó, thật khó để một đứa trẻ nhỏ có thể tự trèo qua" – ý là chắc chắn có ai đó đã cố tình làm vậy rồi!
Ủy viên hội đồng địa phương Charlotte Lowe cũng bày tỏ sự hoang mang không hiểu nổi làm sao một bé trai 3 tuổi lại có thể rơi vào chuồng cá sấu. Bà nói: "Tôi không thể hiểu tại sao điều đó lại xảy ra vì họ có đầy đủ các biện pháp bảo vệ và thiết bị an toàn đúng quy định tại đó".
Nguồn: soha.vn
Cảnh sát đã khẳng định người đàn ông và em bé không hề quen biết nhau trước đó.
Vào khoảng 13h30 chiều thứ Năm (18/6), cảnh sát có mặt tại vườn thú Johnsons of Old Hurst ở Huntingdon, Cambridgeshire, Anh sau khi nhận được tin báo về việc một bé trai rơi xuống chuồng cá sấu và bị thương nặng. Nghe mà thương quá đi!
Một người đàn ông 30 tuổi đến từ Norfolk đã bị bắt giữ ngay sau đó với cáo buộc âm mưu giết người. Nghiêm trọng vãi nha!
Em bé hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng "nguy kịch nhưng ổn định" (cầu mong em bình an!), trong khi gia đình đang được các sĩ quan chuyên trách hỗ trợ. Cảnh sát Cambridgeshire cho biết người đàn ông và đứa trẻ không quen biết nhau – nghĩa là đây là một vụ tấn công hoàn toàn bất ngờ!
Nghị sĩ Huntingdon, Ben Obese-Jecty cho biết ông đang phối hợp với các sĩ quan cấp cao để xử lý vụ việc nghiêm trọng này. Ông cũng kêu gọi mọi người đừng suy đoán lung tung trên mạng xã hội và hứa cảnh sát sẽ cung cấp thông tin cập nhật sớm thôi.
Thanh tra cảnh sát Verity McCann chia sẻ: "Ở giai đoạn này, chúng tôi đang làm việc với những người có mặt tại sở thú vào thời điểm xảy ra vụ việc để tìm hiểu rõ hơn về tình tiết. Chúng tôi không tin rằng người đàn ông bị bắt và đứa trẻ có quen biết nhau".
Plot twist: Một cư dân địa phương (xin giấu tên) cho biết vợ của chủ sở hữu sở thú, bà Tracey Johnson, đã can đảm nhảy xuống chuồng thú để cứu em bé! Respect dành cho bà!
Theo trang web, Johnsons of Old Hurst là một doanh nghiệp nông nghiệp gia đình khá xịn, bao gồm cửa hàng nông sản, phòng trà, nhà hàng bít tết và cả sở thú nữa. Sở thú này nuôi hơn 100 loài động vật, từ sư tử, hổ, gấu lười, chuột lang nước, chồn đất đến cá sấu luôn á!
Sở thú đã có tuyên bố: "Tâm trí và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về cậu bé và gia đình sau sự việc xảy ra hôm nay. Để tôn trọng gia đình, Nhà nhiệt đới của chúng tôi sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Các khu vực còn lại của địa điểm vẫn mở cửa bình thường".
Ông Mike Annicelli, 52 tuổi, một người sống gần sở thú, cho biết ông từng đến đây và cảm thấy rất an toàn. Về chuồng cá sấu, ông mô tả: "Mọi thứ đều được nâng cao, bạn cách xa các con vật". Ông ước tính cá sấu ở sâu khoảng 15 foot (tầm 4,5 mét) bên dưới và hàng rào dọc lối đi cao khoảng 4 foot (tầm 1,2 mét). Ông nhận xét: "Với cách thiết lập lan can đó, thật khó để một đứa trẻ nhỏ có thể tự trèo qua" – ý là chắc chắn có ai đó đã cố tình làm vậy rồi!
Ủy viên hội đồng địa phương Charlotte Lowe cũng bày tỏ sự hoang mang không hiểu nổi làm sao một bé trai 3 tuổi lại có thể rơi vào chuồng cá sấu. Bà nói: "Tôi không thể hiểu tại sao điều đó lại xảy ra vì họ có đầy đủ các biện pháp bảo vệ và thiết bị an toàn đúng quy định tại đó".
Nguồn: soha.vn