"Cháu 12 tuổi thôi ạ. Nhà cháu ở thị xã Sơn Tây. Cháu đi làm như này để có tiền tiêu vặt..." - lời khai của bé gái khiến ai nghe cũng phải đau lòng
Cô bé khai tên là Trần T.A, sinh tháng 8/2000, đang sống đời lang thang ngoài đường. Plot twist đau lòng hơn: qua xét nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện T.A đang mang thai được 3 tháng rồi
Theo lời khai của em, mỗi tối "đi làm", T.A có khoảng 1-2 khách, không hề được bảo vệ an toàn và số tiền kiếm được chỉ dao động từ 200-400k đồng. Nghe mà thương quá đi mất
Theo CAP Bạch Đằng cho biết, trước buổi tối 3/5, T.A đã từng vài lần bị lực lượng chức năng phát hiện và thu gom. Nhưng vì cô bé còn quá nhỏ tuổi nên chưa có biện pháp xử lý triệt để.
Vào khoảng tháng 9/2011, gia đình T.A đã được mời đến sau một lần cô bé bị thu gom. Thế nhưng sau đó, chẳng còn ai đến để "chịu trách nhiệm" mỗi khi T.A bị xử lý nữa...
Câu chuyện này thực sự đau lòng và đặt ra nhiều dấu hỏi về trách nhiệm của gia đình cũng như xã hội với các em nhỏ đang lạc lối
Nguồn: soha.vn