Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Toán (sinh năm 1989, ở xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười) để điều tra làm rõ hành vi bẫy điện bắt vịt khiến người tử vong.
Vụ việc này nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi!
Theo điều tra ban đầu thì vào sáng sớm ngày 4/9, Công an huyện Tân Hưng (Long An) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người đã chết nằm trên xuồng ba lá đang trôi trên sông Phước Xuyên (khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp).
Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trinh (sinh năm 1991, ở xã Vĩnh Châu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) đã tử vong do bị điện giật. Người gây ra cái chết cho nạn nhân chính là Phạm Văn Toán - và plot twist là Toán khai nhận Trinh là bạn của mình. Bạn mà làm như thế này thì...
Câu chuyện diễn ra như này: Trước khi xảy ra vụ việc, anh Trinh bơi xuồng qua sông đến nhà Toán uống rượu. Khi quay về, anh Trinh bị vướng phải dây chì có điện 220V do Toán bẫy để bắt vịt ven sông, bị giật tử vong luôn.
Nhưng mà chưa hết, ngay sau đó Toán còn kéo xác anh Trinh để nằm trên xuồng, tháo lấy chiếc nhẫn vàng cùng một chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi đẩy chiếc xuồng trôi theo sông Phước Xuyên. Ủa vậy là còn cướp của nữa chứ không chỉ gây án thôi
Nguồn: soha.vn
Vụ việc này nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi!
Theo điều tra ban đầu thì vào sáng sớm ngày 4/9, Công an huyện Tân Hưng (Long An) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người đã chết nằm trên xuồng ba lá đang trôi trên sông Phước Xuyên (khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp).
Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trinh (sinh năm 1991, ở xã Vĩnh Châu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) đã tử vong do bị điện giật. Người gây ra cái chết cho nạn nhân chính là Phạm Văn Toán - và plot twist là Toán khai nhận Trinh là bạn của mình. Bạn mà làm như thế này thì...
Câu chuyện diễn ra như này: Trước khi xảy ra vụ việc, anh Trinh bơi xuồng qua sông đến nhà Toán uống rượu. Khi quay về, anh Trinh bị vướng phải dây chì có điện 220V do Toán bẫy để bắt vịt ven sông, bị giật tử vong luôn.
Nhưng mà chưa hết, ngay sau đó Toán còn kéo xác anh Trinh để nằm trên xuồng, tháo lấy chiếc nhẫn vàng cùng một chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi đẩy chiếc xuồng trôi theo sông Phước Xuyên. Ủa vậy là còn cướp của nữa chứ không chỉ gây án thôi
Nguồn: soha.vn