ChangNgoan5152
New member
Trời ơi, đọc mà thót tim quá mọi người ơi! Sáng ngày 20/1, khoảng 10 giờ 35 phút, một cô gái 24 tuổi đang đi bộ trên cầu Chương Dương (hướng về Long Biên) thì bỗng dưng leo lên lan can định nhảy xuống sông Hồng luôn. Mà điều đau lòng là lúc đó cô ấy đang có bầu được 3 tháng rồi nha!
Theo lời kể của Thượng tá Lê Đức Đoàn thuộc Đội CSGT số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an TP Hà Nội, thì trước đó vài phút, anh và đồng nghiệp là Thượng tá Phạm Văn Cương đã từng "đuổi" cô gái này quay lại tới 2 lần khi thấy cô đi bộ qua chốt ở đầu cầu. Nhưng lợi dụng lúc các anh đang bận phân làn giao thông, cô gái đã lẻn qua được.
"Nhờ kinh nghiệm nghề nghiệp, khi thấy cô gái đi thất thểu trên cầu là tôi cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Vì vậy tôi và anh Cương đã 2 lần đuổi cô ấy quay lại. Nhưng trong lúc đang bận làm việc thì cô ấy lẻn qua mất. Nghe người dân báo, anh em tôi nhảy ngay lên xe ôm chạy đến hiện trường", Thượng tá Đoàn kể lại.
Anh còn chia sẻ thêm là đây không phải lần đầu tiên anh và đồng đội kịp thời cứu được những trường hợp định tự tử như thế này. "Những người có ý định tự tử sẽ có khoảng thời gian để đắn đo, suy nghĩ. Nếu chớp được thời cơ quý báu này, chúng ta có thể cứu được một con người", Thượng tá Đoàn nói. Respect quá đi!
Sau khi tiếp cận và giữ lại được cô gái, các anh CSGT đã đưa về chốt để khai thác thông tin. Nhưng lúc đầu cô quyết không chịu khai tên tuổi, vẫn cứ khóc lóc và đòi tìm đến cái chết. Nghe mà thương quá!
Mất tới 20 phút trò chuyện, các anh mới lấy được thông tin. Cô gái sinh năm 1989 (tức 24 tuổi), đang mang thai 3 tháng và chính vì chán nản chuyện gia đình nên đã có ý định cực đoan như vậy.
Sau đó, các chiến sĩ CSGT đã bàn giao cô gái cho Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên để xác minh và tìm người nhà.
Fun fact không vui chút nào: Đây là trường hợp thứ 2 liên tiếp trong vòng 1 tuần qua mà CSGT trên cầu Chương Dương phải cứu thiếu nữ muốn tự tử vì chuyện gia đình. Thấy lo quá nha mọi người!
Nguồn: soha.vn