Ai bảo làm diễn viên là sống sang chảnh? Hóa ra có cả 1 hội ngôi sao TVB phải "cày" thêm nghề tay trái để kiếm sống đấy!
Nhắc đến sao Cbiz, ai cũng nghĩ ngay đến cuộc sống giàu sang, xịn xò, kiếm tiền dễ như ăn kẹo – kiểu Trịnh Sảng hốt 2,08 triệu Tệ/ngày (tầm 6,73 tỷ đồng) ấy. Nhưng thực tế, không ít người phải chật vật vì lương diễn viên... chẳng đủ đi chợ, phải làm thêm đủ thứ nghề lận lưng mới đủ sống qua ngày.
Năm ngoái, dân tình sốc nặng khi bắt gặp nam diễn viên TVB Đới Diệu Minh đi... rửa bát thuê! Đới Diệu Minh vốn là "lá xanh" quen mặt của TVB, chuyên đóng vai phụ trong hàng loạt phim của nhà đài. Thế nên lúc đầu, netizen cứ tưởng anh đang quay phim Nghĩa Hải Hào Tình chứ đâu ngờ là thật luôn á.
Khi được hỏi, Đới Diệu Minh thẳng thắn chia sẻ: anh muốn làm chút nghề tay trái vì thu nhập từ diễn xuất không đủ xài. Mỗi ngày, nam diễn viên 52 tuổi phải dậy từ 5 giờ sáng và cày hơn 10 tiếng đồng hồ. Công việc này giúp anh kiếm được khoảng 300-400 HKD/ngày (tầm 900 nghìn – 1,2 triệu đồng). Dù khá vất vả, đôi khi còn đau lưng, chóng mặt vì phải đứng cả ngày, nhưng Đới Diệu Minh vẫn vui vì có thêm chút thu nhập, đỡ túng quẫn hơn trong cuộc sống.
Giờ đây, Đới Diệu Minh may mắn nhận được nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Dù vậy, anh vẫn không bỏ công việc rửa bát thuê, cứ rảnh lại đến làm việc luôn.
Đới Diệu Minh đã gắn bó với đài TVB suốt mấy chục năm. Anh được khán giả biết đến qua những bộ phim như Anh Hùng Thành Trại, Tòa Án Lương Tâm 2, Ỷ Thiên Đồ Long Ký...
Tương tự như Đới Diệu Minh, diễn viên gạo cội Lý Thành Xương nay đã 62 tuổi vẫn phải làm tài xế taxi. Được biết, nam diễn viên vất vả như vậy là để nuôi con gái học thạc sĩ. May mắn là năm nay, Lý Thành Xương đã thuận lợi gia hạn hợp đồng với đài TVB và còn được tăng lương nữa. Netizen vừa xót xa vì tuổi xế chiều rồi mà vẫn không được nghỉ ngơi, nhưng cũng mừng vì được tiếp tục theo dõi diễn xuất "gừng càng già càng cay" của ông trên màn ảnh nhỏ.
Trước kia Lý Thành Xương luôn được giao cho những vai gian ác. Còn giờ đây, ông lại được TVB cho "hoàn lương", chinh phục khán giả với những vai diễn bố hiền. Ông ghi dấu ấn qua những bộ phim như Sóng Gió Gia Tộc 3, Đội Cứu Hộ Sinh Tử, Chiến Trường Mỹ Lệ...
Còn Trần Vinh Tuấn – nam diễn viên chuyên trị vai phản diện trên màn ảnh cũng gây choáng khi tiết lộ mình từng trải qua đủ mọi nghề, từ lái taxi đến sửa điện, sửa máy lạnh, hướng dẫn du lịch... Nhờ kiêm nhiều chức như vậy, nam diễn viên mới có đủ thu nhập để lo cho gia đình.
Trần Vinh Tuấn (1955) là diễn viên gạo cội của TVB. Tên tuổi của ông gắn liền với loạt tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung như Lộc Đỉnh Ký 1998, Thiên Long Bát Bộ 1997, Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996, Ỷ Thiên Đồ Long Ký TVB...
Netizen thực sự bất ngờ với cuộc sống khó khăn của những ngôi sao đài TVB. Mới đây, nữ diễn viên Vu Miểu cũng thẳng thắn cho biết mức thu nhập của diễn viên đại lục Trung Quốc và diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) có sự chênh lệch vô cùng lớn. Ở đài TVB, chỉ có những nghệ sĩ toàn năng toàn tài mới có thể ấm no được. Còn nếu không có diễn xuất, không nhớ nổi lời thoại như một số ngôi sao trẻ Cbiz hiện nay thì chắc chắn không thể trụ nổi ở xứ Cảng.
Vu Miểu nói thêm rằng việc các ngôi sao xứ Cảng làm người phục vụ, rửa xe, lái taxi chẳng có gì là bất ngờ vì mức lương của TVB thực sự quá bèo bọt, không đủ sống. Đây cũng là lý do khiến Vu Miểu quyết định rời mái nhà chung, tìm hướng đi mới cho riêng mình.
Đài TVB từng được coi là nơi "tinh hoa hội tụ", cái nôi đào tạo minh tinh xứ Cảng. Thế nhưng trong những năm gần đây, TVB đã có bước lùi đáng kể khi các trụ cột dần rời đi, lớp trẻ thì chưa có ai đủ tầm để "chèo chống" nhà đài. Netizen cho rằng mức lương bèo bọt của TVB chính là một trong những yếu tố khiến các diễn viên nản lòng, mất "lửa nghề". Hi vọng trong thời gian tới, dàn sao TVB sẽ được hưởng đãi ngộ xứng đáng hơn.
Nguồn: kenh14.vn
Nhắc đến sao Cbiz, ai cũng nghĩ ngay đến cuộc sống giàu sang, xịn xò, kiếm tiền dễ như ăn kẹo – kiểu Trịnh Sảng hốt 2,08 triệu Tệ/ngày (tầm 6,73 tỷ đồng) ấy. Nhưng thực tế, không ít người phải chật vật vì lương diễn viên... chẳng đủ đi chợ, phải làm thêm đủ thứ nghề lận lưng mới đủ sống qua ngày.
Năm ngoái, dân tình sốc nặng khi bắt gặp nam diễn viên TVB Đới Diệu Minh đi... rửa bát thuê! Đới Diệu Minh vốn là "lá xanh" quen mặt của TVB, chuyên đóng vai phụ trong hàng loạt phim của nhà đài. Thế nên lúc đầu, netizen cứ tưởng anh đang quay phim Nghĩa Hải Hào Tình chứ đâu ngờ là thật luôn á.
Khi được hỏi, Đới Diệu Minh thẳng thắn chia sẻ: anh muốn làm chút nghề tay trái vì thu nhập từ diễn xuất không đủ xài. Mỗi ngày, nam diễn viên 52 tuổi phải dậy từ 5 giờ sáng và cày hơn 10 tiếng đồng hồ. Công việc này giúp anh kiếm được khoảng 300-400 HKD/ngày (tầm 900 nghìn – 1,2 triệu đồng). Dù khá vất vả, đôi khi còn đau lưng, chóng mặt vì phải đứng cả ngày, nhưng Đới Diệu Minh vẫn vui vì có thêm chút thu nhập, đỡ túng quẫn hơn trong cuộc sống.
Giờ đây, Đới Diệu Minh may mắn nhận được nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Dù vậy, anh vẫn không bỏ công việc rửa bát thuê, cứ rảnh lại đến làm việc luôn.
Đới Diệu Minh đã gắn bó với đài TVB suốt mấy chục năm. Anh được khán giả biết đến qua những bộ phim như Anh Hùng Thành Trại, Tòa Án Lương Tâm 2, Ỷ Thiên Đồ Long Ký...
Tương tự như Đới Diệu Minh, diễn viên gạo cội Lý Thành Xương nay đã 62 tuổi vẫn phải làm tài xế taxi. Được biết, nam diễn viên vất vả như vậy là để nuôi con gái học thạc sĩ. May mắn là năm nay, Lý Thành Xương đã thuận lợi gia hạn hợp đồng với đài TVB và còn được tăng lương nữa. Netizen vừa xót xa vì tuổi xế chiều rồi mà vẫn không được nghỉ ngơi, nhưng cũng mừng vì được tiếp tục theo dõi diễn xuất "gừng càng già càng cay" của ông trên màn ảnh nhỏ.
Trước kia Lý Thành Xương luôn được giao cho những vai gian ác. Còn giờ đây, ông lại được TVB cho "hoàn lương", chinh phục khán giả với những vai diễn bố hiền. Ông ghi dấu ấn qua những bộ phim như Sóng Gió Gia Tộc 3, Đội Cứu Hộ Sinh Tử, Chiến Trường Mỹ Lệ...
Còn Trần Vinh Tuấn – nam diễn viên chuyên trị vai phản diện trên màn ảnh cũng gây choáng khi tiết lộ mình từng trải qua đủ mọi nghề, từ lái taxi đến sửa điện, sửa máy lạnh, hướng dẫn du lịch... Nhờ kiêm nhiều chức như vậy, nam diễn viên mới có đủ thu nhập để lo cho gia đình.
Trần Vinh Tuấn (1955) là diễn viên gạo cội của TVB. Tên tuổi của ông gắn liền với loạt tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung như Lộc Đỉnh Ký 1998, Thiên Long Bát Bộ 1997, Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996, Ỷ Thiên Đồ Long Ký TVB...
Netizen thực sự bất ngờ với cuộc sống khó khăn của những ngôi sao đài TVB. Mới đây, nữ diễn viên Vu Miểu cũng thẳng thắn cho biết mức thu nhập của diễn viên đại lục Trung Quốc và diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) có sự chênh lệch vô cùng lớn. Ở đài TVB, chỉ có những nghệ sĩ toàn năng toàn tài mới có thể ấm no được. Còn nếu không có diễn xuất, không nhớ nổi lời thoại như một số ngôi sao trẻ Cbiz hiện nay thì chắc chắn không thể trụ nổi ở xứ Cảng.
Vu Miểu nói thêm rằng việc các ngôi sao xứ Cảng làm người phục vụ, rửa xe, lái taxi chẳng có gì là bất ngờ vì mức lương của TVB thực sự quá bèo bọt, không đủ sống. Đây cũng là lý do khiến Vu Miểu quyết định rời mái nhà chung, tìm hướng đi mới cho riêng mình.
Đài TVB từng được coi là nơi "tinh hoa hội tụ", cái nôi đào tạo minh tinh xứ Cảng. Thế nhưng trong những năm gần đây, TVB đã có bước lùi đáng kể khi các trụ cột dần rời đi, lớp trẻ thì chưa có ai đủ tầm để "chèo chống" nhà đài. Netizen cho rằng mức lương bèo bọt của TVB chính là một trong những yếu tố khiến các diễn viên nản lòng, mất "lửa nghề". Hi vọng trong thời gian tới, dàn sao TVB sẽ được hưởng đãi ngộ xứng đáng hơn.
Nguồn: kenh14.vn