KhoaiNgoan5837
New member
Ối trời ơi, drama liên quan đến trận chung kết EURO 2020 vừa được hé lộ và nó căng hơn cả phim hành động luôn á! Hoá ra các nhân viên bảo vệ sân Wembley (Anh) đã "tiếp tay" cho một đám đông CĐV Anh không có vé tràn vào sân và làm loạn trong trận đấu lịch sử đó.
Pablo (tên đã được đổi để bảo mật), một anh chàng 24 tuổi đến từ Midlands - thành viên của một nhóm Telegram với hàng trăm người hâm mộ vô vé, đã có màn bóc phốt cực sốc với tờ Guardian về cách anh ta lọt vào sân Wembley xem trận chung kết EURO 2020.
Nghe xong mà choáng váng luôn! Pablo cùng khoảng 300 người đã vào sân bằng... lối dành cho người khuyết tật sau khi "bơm" tiền cho các bảo vệ. Và anh này ước tính có tận 5000 người khác cũng vào sân theo kiểu "vé ảo" như vậy đó nha!
"Có rất nhiều bảo vệ sẵn sàng giúp chúng tôi á. Tôi đưa khoảng 200 bảng cho 5 người để đi qua lối vào dành cho người khuyết tật. Mỗi lần cánh cửa đó mở ra, có tới 300 người ùa vào luôn. Cứ 10 phút lại mở một lần. Không đếm nổi bao nhiêu người vào sân theo cách này. Tôi ước tính ít nhất 5.000 người có mặt trên khán đài mà chẳng có vé nào cả", Pablo kể.
Pablo cho biết anh quyết định "đu" vào Wembley trái phép sau khi không kiếm được vé của trận đấu. "Tôi nghĩ cha mình đã 52 tuổi rồi mà vẫn chưa được xem tuyển Anh đá chung kết nào tại Wembley. Và có khi cả đời tôi cũng không thể xem thêm lần nữa. Có tới 30.000 ghế trống và chúng tôi cũng chẳng ngồi trùng ghế của ai", Pablo giải thích lý do của mình.
Không chỉ mỗi Pablo đâu nha, những thành viên khác của nhóm chat cũng tiết lộ họ qua được cổng bằng cách "bơm" tiền cho bảo vệ với giá ít nhất 20 bảng/người. Còn có người phải chi tới 120 bảng luôn á! Một đoạn ghi âm khác còn bắt được cảnh nhân viên bảo vệ chỉ đạo: "Đưa tiền vào túi trong khi tôi đang soát người". Kiểu gì cũng pro hết!
Nguồn: soha.vn